Tập 20 của Có anh, nơi ấy bình yên mở ra với bầu không khí căng thẳng tại xã Tiên Phong khi bà Mừng tiếp tục nghi ngờ hàng xóm là thủ phạm phá vườn chuối nhà mình. Bà chạy sang cổng nhà bà An để chửi đổng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào rõ ràng. Trước sự việc này, Huy (Tuấn Tú) khuyên bà Mừng nên bình tĩnh, tránh nghi ngờ vô cớ, mọi chuyện phải dựa trên chứng cứ cụ thể.
Về phía bà An, sau những lời buộc tội của bà Mừng, bà tỏ ra lo lắng. Trong cuộc trò chuyện với chồng, bà băn khoăn: "Ông ơi, công an đã tìm ra đứa chặt chuối chưa?". Ông An mệt mỏi, chỉ muốn đi tránh mặt ít hôm vì suốt ngày phải nghe tiếng chửi vọng sang từ nhà hàng xóm. Không dừng lại ở đó, bà An còn tỏ ra hoang mang về khung hình phạt: "Cái tội chặt chuối là tù ngồi hay tù treo, nếu mình thành khẩn có được khoan hồng không?".

Trong khi đó, ông Vui – chủ vườn chuối bị phá – lại hướng nghi ngờ về phía trại lợn. Ông cho rằng gia đình mình bị trả thù vì đã bàn chuyện làm đơn kiện. Đáng chú ý, ông Vui từng nhận được một cuộc gọi lạ hỏi mua chuối xanh, kèm lời cảnh báo đầy ẩn ý: "Cẩn thận củi lửa". Dù muộn, ông Vui cuối cùng cũng cung cấp số điện thoại này cho công an. Huy dặn dò: "Có bất kỳ dấu hiệu hay nghi ngờ gì, bác cứ báo ngay cho công an".
Ở một diễn biến khác, Cường gà tìm cách tiếp cận bà Mừng để dò hỏi tình hình. Với giọng điệu mỉa mai, hắn nói: "Thế nào, đơn từ kiện tụng thế nào rồi, con kiến đã kiện được củ khoai chưa?". Nghe vậy, bà Mừng nổi giận, phản pháo: "Này, Cường gà, mày ăn tiền bọn trại lợn rồi moi thông tin của tao chứ gì?". Không dừng lại, bà còn lớn tiếng réo gọi lãnh đạo xã: "Ối giời ơi, cá chết trắng nổi lềnh phềnh từ lâu, thế mà lương tâm cán bộ các ông cũng nổi như cá. Giờ sáp nhập rồi thì tôi biết kiện ai đây!". Trước sự gay gắt này, Cường gà vội vã chuồn thẳng.

Trong nội bộ chính quyền, ông Thứ (NSƯT Thanh Bình) trao đổi với ông Xuân về những bất ổn nối tiếp xảy ra. Ông lo ngại: "Từ ngày có thông tin sáp nhập, không biết bao nhiêu chuyện nảy sinh. Có khi bọn xấu lợi dụng lúc chính quyền bận rộn mà gây rối an ninh trật tự". Ông Thứ yêu cầu ông Xuân tập trung giải quyết dứt điểm, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho dân và báo cáo lại.

Một bước ngoặt quan trọng diễn ra khi vợ chồng ông An lên trụ sở công an xã khai báo. Bà An thừa nhận từng có mâu thuẫn với bà Mừng, trong lúc bực tức có nghĩ đến chuyện phá chuối. Tuy nhiên, vào sáng hôm vườn chuối bị chặt, bà lại tình cờ thấy một nhóm người lạ mặt đang thực hiện hành vi này. Vì hoảng sợ, bà vội trốn dưới bờ ruộng nên không nhìn rõ mặt ai. Dù vậy, đây trở thành manh mối quan trọng để công an xã lần theo dấu vết thủ phạm thực sự.
Ở một diễn biến khác, Tiến và Linh trò chuyện, trong lúc Tiến than thở chuyện bị bà thím ép buộc, anh vô tình để lộ chi tiết khiến Linh nghi ngờ: phải chăng Tiến không thực sự là chủ mỏ như anh vẫn nói?
Về phía người dân, sau nhiều tranh cãi, họ quyết định tập hợp đến nhà Vân (Thu Quỳnh) để nhờ chị giúp thảo đơn kiện trại lợn Hồng Phát – đơn vị bị cho là nguyên nhân gây ra vụ cá chết hàng loạt. Khi Bằng trở về nhà, thấy bà con đang bàn bạc, anh liền gợi ý nên mời luật sư tham gia, thậm chí còn hứa hỗ trợ tiền bạc. Tuy nhiên, điều này khiến bà Mừng sinh nghi: "Cùng hội cùng thuyền sao anh lại sốt sắng như vậy?".

Về phía Bằng một mặt, anh ủng hộ bà con đấu tranh, nhưng khi về nhà lại khuyên vợ nên tránh xa vụ kiện tụng. Anh giải thích: "Việc làm ăn của anh thì không ngại, nhưng cái chính là cậu Huy mới về làm trưởng công an xã. Mình nên tránh để không ảnh hưởng đến cậu ấy".
Mời quý vị khán giả tiếp tục đón xem các tập tiếp theo phim Có anh, nơi ấy bình yên phát sóng vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.