Cô gái một chân vẫn mang giày cao gót và nhảy múa giữa cuộc đời

VTV.vn - Bế Thị Băng - cô gái khuyết tật đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019 từng khiến nhiều người xúc động - đã trở lại trong Việc tử tế tháng 3.

Năm 24 tuổi, sau một tai nạn bất ngờ, chị Băng mất đi một bên chân. Biến cố ấy từng khiến cuộc sống của chị đảo lộn, nhưng thay vì thu mình lại, chị chọn một cách bước tiếp đầy mạnh mẽ: mang giày cao gót, nhảy múa và sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện của riêng mình, chị Băng còn lan tỏa sự sẻ chia thông qua dự án "Nạng yêu thương", tự bỏ kinh phí để trao tặng gần 200 chiếc nạng cho người khuyết tật. Từ đó, dự án "Xe lăn yêu thương" cũng ra đời, mang đến gần 20 chiếc xe lăn cho những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, mỗi món quà nhỏ không chỉ giúp ai đó đi lại dễ dàng hơn, mà còn giúp họ có thêm niềm tin để bước tiếp.

Cô gái một chân vẫn mang giày cao gót và nhảy múa giữa cuộc đời- Ảnh 1.

Chị Bế Thị Băng tại chương trình Việc tử tế tháng 3.

"Cho dù cuộc sống này có thế nào thì ngày mai ta vẫn sẽ phải sống tiếp," chị Băng từng nói. Và chính cách chị bước tiếp đã trở thành một vạt nắng ấm áp cho nhiều người đang tìm lại ánh sáng của cuộc đời.

Cô gái một chân vẫn mang giày cao gót và nhảy múa giữa cuộc đời- Ảnh 2.Việc tử tế tháng 3 "Gieo vạt nắng xanh": Câu chuyện của những người gieo lòng tốt và niềm tin

VTV.vn - Ba câu chuyện từ ba vùng đất khác nhau đã gặp nhau ở một điểm chung: mỗi người, bằng cách riêng của mình, đang âm thầm gieo những "vạt nắng" của lòng tốt và niềm tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.