Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo mầm non Hoàng Thị Hiền, tỉnh Nghệ An, quên mình cứu bé trai 2 tuổi thoát khỏi chiếc xe tải đang lao tới khiến nhiều người xúc động.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô Hiền chỉ kịp nghĩ đến việc bảo vệ đứa trẻ và lao theo ôm lấy bé. Hành động ấy giúp cháu bé an toàn, nhưng cô giáo phải đối mặt với những tổn thương nặng nề.
Quyết định khó khăn để giữ tính mạng
Khoảnh khắc cô Hiền lao ra cứu cậu bé chạy từ cổng trường ra đường cũng là lúc chiếc xe tải lao tới. Cô bị thương nặng ở cả hai chân và được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.
Tại bệnh viện, các bác sĩ nỗ lực điều trị bảo tồn chân phải của cô. Tuy nhiên, sau 10 ngày, tình trạng tổn thương tiếp tục tiến triển, đe dọa tính mạng.
Không còn lựa chọn khác, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải đến đầu gối để cứu bệnh nhân. Trong ca phẫu thuật, phần mỏm cụt cũng được tạo hình, hướng tới khả năng giúp cô thuận lợi sử dụng chân giả sau này.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ông rất ấn tượng và xúc động trước việc cô Hiền không nghĩ đến thương tật của bản thân khi cứu cháu bé.

Câu chuyện về cô giáo mầm non Hoàng Thị Hiền, tỉnh Nghệ An, quên mình cứu bé trai 2 tuổi thoát khỏi chiếc xe tải đang lao tới khiến nhiều người xúc động. Ảnh: MOET
Theo bác sĩ, quyết định cắt bỏ một phần chi thể là rất khó khăn và không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đây là lựa chọn cần thiết để cứu sống bệnh nhân.
Mong sớm trở về với các con
Sau khi mất chân phải, chân trái của cô Hiền vẫn còn hy vọng phục hồi. Sau khi được xử lý tổn thương, các ngón chân đã có thể cử động và còn cảm giác.
Phía trước cô vẫn là một hành trình dài với việc điều trị, phục hồi chức năng và làm quen với cuộc sống mới.
Cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, chia sẻ rằng trong khoảnh khắc cứu cháu bé, cô không nghĩ được nhiều. Cô cho rằng trong tình huống ấy, có lẽ ai cũng sẽ hành động như mình.
Sau 11 ngày điều trị, những cơn đau vẫn kéo dài. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là sớm bình phục để trở về với các con.
Ở quê nhà, cô con gái 7 tuổi và cậu con trai 4 tuổi vẫn từng ngày ngóng mẹ. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô Hiền đưa hai con về nương nhờ ông bà ngoại.
Các em có thể chưa hiểu hết vì sao mẹ phải nằm viện lâu đến vậy, nhưng vẫn chờ ngày mẹ trở về, chờ được gặp lại người mẹ mà các em yêu thương.
Với cô Hiền, tình yêu dành cho hai con cũng là động lực để bước tiếp trên hành trình phục hồi phía trước. Một hành trình mới bắt đầu, sau khoảnh khắc cô đã chọn lao về phía đứa trẻ để bảo vệ em.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.