Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, concert Thanh xuân có sự tham gia của gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi.
Chương trình được xây dựng như một hành trình có cấu trúc rõ ràng qua ba chương: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ.
Mỗi chương mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung: tôn vinh lý tưởng sống đẹp, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.
Chương I đưa khán giả trở về với ngọn lửa cống hiến của những thế hệ thanh niên đi trước. Đây là phần chương trình có sắc thái sử thi rõ nhất, nhưng không đi theo lối tái hiện nặng tính minh họa. Các ca khúc quen thuộc được đặt trong bản phối mới, trong đội hình biểu diễn lớn, trong ánh sáng, hoạt cảnh và hợp xướng, để ký ức lịch sử được đánh thức bằng nhịp điệu trẻ hơn, gần hơn với khán giả hôm nay.

Liên khúc Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác, được phối mới theo phong cách rock qua phần thể hiện của Lâm Phúc và Muộii (Ảnh: BTC)
Không gian chương mở ra bằng liên khúc Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác, được phối mới theo phong cách rock qua phần thể hiện của Lâm Phúc và Muộii. Mạch cảm xúc tiếp tục với Đường lên phía trước do Đông Hùng thể hiện cùng Hợp xướng Thanh Niên. Giọng hát nội lực, phần hợp xướng tạo nên không khí hào hùng, tái hiện hình ảnh lớp lớp thanh niên Việt Nam trên hành trình bảo vệ Tổ quốc và dựng xây đất nước.
Sau những giai điệu mạnh mẽ, sân khấu lắng xuống với câu chuyện lấy cảm hứng từ nhật ký và những lá thư của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Liên khúc Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện cùng Hợp xướng Thanh trở thành một khoảng lặng giàu sức lay động. Ở đó, thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ, tình yêu hay giấc mơ riêng, mà còn là lựa chọn sống, là lý tưởng và sự dấn thân vì đất nước.
Khép lại chương đầu là Bước chân trên dải Trường Sơn do Lâm Phúc kết hợp cùng rapper, vũ đoàn và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thể hiện. Bản phối mới kết nối chất liệu âm nhạc hiện đại với hình ảnh con đường Trường Sơn huyền thoại, để phần rap vang lên như tiếng nói của thế hệ trẻ hôm nay khi nhìn lại những chặng đường cha anh đã đi qua.

Võ Hạ Trâm trên sân khấu Concert Thanh xuân (Ảnh: BTC)
Nếu chương đầu là lời tri ân với các thế hệ đi trước, chương II mở ra bức tranh về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, sáng tạo, nhân văn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngôn ngữ âm nhạc ở phần này rộng hơn, trẻ hơn, có sự đan xen giữa tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện, chất liệu dân gian, hơi thở vùng cao và tinh thần hội nhập.
Mở đầu chương là Việt Nam kiêu hãnh do Võ Hạ Trâm thể hiện. Giọng hát giàu nội lực của nữ ca sĩ kết hợp phần dàn dựng mạnh mẽ đã mở ra bức tranh về một Việt Nam đang vươn mình bằng sức trẻ, tri thức và khát vọng đổi mới. Tiếp đó, mashup Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xa do Ngọc Khánh Chi và Ali Thục Phương thể hiện mang đến một màu sắc gần gũi và ấm áp hơn.

Hòa Minzy và tiết mục ấn tượng của đêm diễn (Ảnh: BTC)
Tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hòa Minzy quay trở lại sân khấu sau tiết mục mở màn, tiếp tục đẩy cao không khí với Thị Mầu. Tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống bằng phần dàn dựng giàu tính sân khấu và sự tương tác trực tiếp với khán giả.
Khép lại chương II là mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's my life do Đông Hùng thể hiện. Hai ca khúc thuộc hai không gian âm nhạc khác nhau được nối trong cùng một tiết mục, tạo nên cuộc đối thoại giữa tinh thần hội nhập và khát vọng cống hiến.
Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của concert là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD. Ngay từ khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và phụ kiện cổ vũ đồng loạt được thắp sáng.

Quang Hùng Master D khiến sân khấu bùng nổ (Ảnh: BTC)
Mở đầu bằng phần intro kết hợp rap và vũ đạo kéo dài gần 5 phút, Quang Hùng MasterD nhanh chóng khuấy động bầu không khí trước khi liên tiếp mang đến loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát và khả năng trình diễn, anh còn khiến cả khán đài liên tục hòa giọng theo từng ca khúc. Mỗi khoảnh khắc xuất hiện của Quang Hùng MasterD đều được người hâm mộ ghi lại bằng điện thoại, tạo nên "biển ánh sáng" phủ kín khu vực khán đài. Sự cuồng nhiệt của cộng đồng người hâm mộ đã biến phần trình diễn của anh trở thành một trong những điểm nhấn sôi động nhất của đêm nhạc.

Chương trình thu hút 20.000 khán giả (Ảnh: BTC)
Sau phần trình diễn của Quang Hùng MasterD, Concert Thanh Xuân đi đến điểm kết bằng liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này do Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công, thiếu nhi các câu lạc bộ, dàn hợp xướng thể hiện.
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc trở thành tâm điểm của toàn bộ tiết mục. Sự xuất hiện đồng thời của các ca sĩ, thiếu nhi, hợp xướng, vũ công, sinh viên và lực lượng diễn viên quần chúng tạo nên một bức tranh khép lại giàu tính cộng đồng. Giữa hai ca khúc, lời nhắn “Thanh xuân của chúng ta thật đẹp - nhớ mãi chuyến đi này” vang lên như một điểm nối cảm xúc trước khi toàn bộ chương trình khép lại.
Dưới sân khấu, hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc, hát vang theo từng giai điệu. Những hình ảnh ấy khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài hơn ba giờ đồng hồ bằng cảm xúc tự hào, gắn kết và niềm tin vào tương lai đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.