Những ngày qua, các chiến sĩ công an, bộ đội đang và sẽ tiếp tục với công tác đảm bảo an toàn cho dân trong mọi tình huống.
Những con hẻm ở khu phố Long Bình, nước lũ đã lớn từ hôm qua (19/11) đến sáng nay (20/11). Đó cũng là chừng ấy thời gian, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đi sâu vào các khu dân cư bị ngập để đưa tài sản và người đến nơi cao ráo.

Công tác cứu hộ người dân đang được triển khai khẩn trương suốt trong những ngày qua.
Những em bé vừa mới sinh cũng được di chuyển một cách cẩn thận. Sau bão số 13 cách đây hơn 10 ngày và đến lần này là lũ lớn, các chiến sĩ ở Đồn Biên Phòng vẫn chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh (Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Xuân Đài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Bám dân, bám địa bàn để đảm bảo tối đa nhất tính mạng và tài sản của nhân dân".
Công tác cứu hộ người dân đang được triển khai khẩn trương suốt trong 2 ngày qua và hôm nay sẽ là ngày thứ 3 trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Nước càng lớn, các lực lượng càng khẩn trương trong đảm bảo an toàn cho dân.
Một phụ nữ sắp sinh ở xã Hòa Thịnh đã được các chiến sĩ công an đưa về trạm xá xã an toàn. Đây là cách các chiến sĩ công an cứu người và tài sản của dân dọc 2 bên sông Ba - nơi cả đêm qua hàng nghìn nhà dân bị ngập sâu vì mưa lớn và thủy điện điều nước. Nước càng lớn, các lực lượng càng khẩn trương trong đảm bảo an toàn cho dân.
Hôm nay, mưa vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn. Các thủy điện vẫn sẽ xả lũ. Người dân dọc sống các con sông và vùng ven biển đang cần có các anh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.