Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến xã Trung Giã trở thành một trong những điểm ngập nặng nhất vùng ngoại thành Hà Nội. Nước dâng nhanh, nhiều thôn bị cô lập trong đêm, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán.
Giữa vùng lũ, các lực lượng công an, quân đội cùng hàng trăm người dân địa phương nỗ lực xuyên đêm để đưa người bị mắc kẹt đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân.


Bơi giữa dòng nước lũ để lấy hàng cứu trợ. Dùng thuyền tự chế ra khỏi khu vực bị cô lập. Nước lên nhanh chỉ trong ít phút khiến nhiều ngôi nhà ở xã Trung Giã chìm sâu trong nước, hàng nghìn người bị cô lập. Nhà bà Nguyễn Thị Thái nước ngập quá tầng 1, đồ đạc có giá trị cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.
''Nước về đêm dâng lên quá nhanh. Nhà có hai vợ chồng với mẹ chồng 90 tuổi không kịp trở tay. Ngập trôi hết'', bà Thái cho biết.

Xã Trung Giã hiện có 18 thôn bị ngập sâu trong lũ, bị chia cắt hoàn toàn và chỉ có thể di chuyển vào bằng thuyền. Hiện có khoảng hơn 16.000 người đang bị cô lập, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng chức năng.
Suốt 2 ngày qua, lực lượng chức năng liên tục dùng xuồng đi sâu vào vùng ngập lũ để kịp thời ứng cứu và hỗ trợ người dân về đồ ăn, nước ngọt và nhu yếu phẩm. Hơn 200 chiến sĩ của Sư đoàn 312, hàng nghìn lượt chiến sĩ công an các cấp và hàng trăm thành viên của lực lượng địa phương liên tục luân phiên hỗ trợ người dân từ sáng đến đêm.

Gần 4000 người dân ở vùng nguy hiểm đã được lực lượng chức năng đưa đến khu vực an toàn. Từng giờ đồng hồ, những chiếc xuống cứu hộ vẫn không ngừng tiến vào vùng ngập lụt. Gian khó còn đó, nhưng nghĩa đồng bào, tinh thần đồng lòng đang giúp xã Trung Giã đứng vững trước thử thách của thiên tai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.