Đêm qua (29/10), đỉnh lũ vùng ven sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964. Lũ dâng nhanh, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội, công an đã ngược dòng nước lũ vào vùng rốn ngập để đưa bà con đến nơi an toàn. Với những người không thể di dời, thức ăn và nước sạch cũng đã được đưa đến tận nơi với phương châm: không để ai bị đói rét giữa mưa lũ.
Xã Đại Lộc ở ngã ba sông Thu Bồn và Vu Gia, nước lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về, nhà cửa người dân ngập chìm trong dòng nước xiết. Trong đêm, sở chỉ huy tiền phương Quân khu 5 liên tục nhận được tin báo cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng quân đội tìm mọi phương án để đưa hàng cứu trợ cho bà con.
Lực lượng công binh đã điều động cán bộ, chiến sĩ kinh nghiệm nhất tiếp cận vùng rốn lũ. Chỉ có phương tiện chuyên dụng, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp mới có khả năng di chuyển, đi ngược dòng nước lũ. Nhiều người già, phụ nữ mang thai và trẻ em đã được cứu hộ thành công, đưa đến bệnh viện an toàn.
Khu vực 7 xã sát sông Vu Gia và Thu Bồn, nước vượt đỉnh lũ lịch sử. Đêm qua và hôm nay (30/10), nhiều người phải lên mái nhà chạy lũ.

Hàng chục tấn lương khô đã được tập kết để tiếp ứng cho bà con kịp thời.
Không để bà con thiếu đói, lực lượng quân đội đã tìm mọi phương án để đưa hàng cứu trợ cho bà con.
Đến chiều nay, tại phần lớn các khu vực còn bị cô lập, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và vận chuyển được thức ăn, nước uống đến tận nơi. Hàng chục tấn lương khô cũng đã được tập kết để tiếp ứng cho bà con kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.