Công an vượt đồi dốc, đưa người phụ nữ gặp nạn khi hái hồi đi cấp cứu

VTV.vn - Nhận tin báo một người phụ nữ ngã từ cây hồi, Công an xã Điềm He cùng lực lượng y tế, quân sự vượt địa hình đồi dốc, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

 Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điềm He hỗ trợ đưa người bị nạn lên xe cứu thương. Nguồn: Bộ Công an

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điềm He hỗ trợ đưa người bị nạn lên xe cứu thương. Nguồn: Bộ Công an

Ngay sau khi nhận được tin báo một người dân gặp nạn tại khu vực đồi hồi, Công an xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, chủ động phối hợp với lực lượng y tế, quân sự hỗ trợ sơ cứu, sử dụng cáng đưa người bị nạn vượt qua địa hình đồi dốc đến vị trí xe cứu thương để chuyển đi cấp cứu.

Khoảng 14h50 ngày 9/9, Công an xã Điềm He nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới gốc cây hồi tại khu vực đồi thuộc địa bàn xã. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, Công an xã Điềm He đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời chủ động liên hệ Trạm Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã để phối hợp hỗ trợ.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.L. (sinh năm 1988, trú tại xã Điềm He). Vị trí phát hiện nạn nhân nằm sâu trong khu vực đồi hồi, cách đường chính khoảng 1 km. Địa hình đồi dốc, đường đi bộ khó khăn, phương tiện không thể tiếp cận trực tiếp nên việc đưa người bị nạn ra ngoài gặp nhiều trở ngại. 

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng nhanh chóng đi bộ tiếp cận vị trí nạn nhân, phối hợp kiểm tra tình trạng, sơ cứu và cố định vị trí bị thương trước khi di chuyển. Sau đó, các lực lượng sử dụng cáng, thay nhau đưa nạn nhân vượt quãng đường đồi dốc khoảng 1 km ra vị trí xe cứu thương chờ sẵn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thu hái hồi, chị H.T.L. không may bị ngã từ trên cây. Do khu vực xảy ra sự cố nằm trên đồi, vắng người qua lại nên chỉ đến khi một người dân đi rừng phát hiện đã nhanh chóng thông báo vụ việc cho Công an xã Điềm He. Hiện chị H.T.L. đã tỉnh và đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế.

Qua vụ việc, Công an xã Điềm He khuyến cáo người dân khi lao động, sản xuất tại khu vực đồi núi, nhất là trong quá trình leo cây, thu hái hồi, cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp. Tại những khu vực xa khu dân cư, ít người qua lại, người dân nên hạn chế làm việc một mình, chủ động thông báo cho người thân về khu vực làm việc và mang theo phương tiện liên lạc để kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Nhanh chóng tìm kiếm thân nhân cho người đàn ông đi lạc hơn 700km

Nhờ khai thác, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử, Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng xác minh danh tính, kết nối với gia đình một người đàn ông có biểu hiện tâm lý không ổn định, đi lạc khỏi nơi cư trú.

Theo đó, chiều 7/9, Công an xã Ia Tơi tiếp nhận thông tin về một người đàn ông xuất hiện trên địa bàn, có biểu hiện tâm lý không ổn định. Ngay sau đó, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn xác minh, hỗ trợ đưa người này về trụ sở Công an xã nhằm bảo đảm an toàn và tiến hành xác minh nhân thân

Tại trụ sở, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không thể cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và gặp khó khăn trong giao tiếp, khiến công tác xác minh ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình trên, cán bộ Công an xã Ia Tơi đã khai thác, đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử. Qua đó, lực lượng Công an nhanh chóng xác định người đàn ông là anh Đ.V.U., sinh năm 1989, cư trú tại ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang.

Ngay sau khi xác định được nhân thân, Công an xã Ia Tơi chủ động liên hệ với gia đình anh U. để thông báo tình hình. Qua trao đổi, gia đình cho biết anh U. đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt và trước đó từng tự ý rời khỏi nhà, khiến người thân lo lắng, tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày.

Nhận được thông tin từ Công an xã Ia Tơi, gia đình anh U. vui mừng khi biết người thân đã được lực lượng Công an hỗ trợ, bảo đảm an toàn và xác minh được danh tính sau khi đi lạc khỏi gia đình một quãng đường hơn 700km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.