CSGT Hà Nội bàn giao tài sản cho du khách người Quảng Ninh.
Khoảng 14h ngày 28/2/2026, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT do Trung tá Tạ Xuân Hậu làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm). Khi đi ngang qua khu vực số 93 Trần Nhật Duật, tổ công tác phát hiện 01 chiếc ví da màu nâu rơi bên đường.
Kiểm tra bên trong ví có căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng mang tên N.T.G (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Quảng Ninh) cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội để phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh thông chủ tài sản.
Căn cứ thông tin trên giấy tờ Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 đã liên hệ với Đại úy Ngô Văn Nhẫn, Phó Trưởng Công an phường Hà Tu (Công an tỉnh Quảng Ninh) đề nghị hỗ trợ xác minh, liên hệ với công dân, thông báo về tài sản thất lạc và hướng dẫn anh đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để nhận lại.
Du khách viết thư cảm ơn sự giúp đỡ của CSGT.
Tại đơn vị, anh N.T.G cho biết vừa đi du lịch từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, dự định ở lại tham quan ít ngày thì sơ suất làm rơi toàn bộ giấy tờ tùy thân. Khi đang lo lắng vì mất hết giấy tờ, anh bất ngờ được Công an địa phương liên hệ thông báo đã tìm thấy ví.
"Tôi hết sức bất ngờ, không hiểu sao Công an ở địa phương biết mình mất ví. Khi đến đây mới rõ là CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Hà Tu để giúp đỡ tôi", anh G chia sẻ.
Sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, tổ công tác đã trao trả đầy đủ tài sản cho công dân. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, anh G đã viết thư cảm ơn gửi tới lực lượng CSGT Hà Nội và Công an phường Hà Tu vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.