CSGT mở đường đưa sản phụ đau ruột thừa cấp cứu kịp thời

Quang Hải

22/12/2025 21:15 GMT+7

VTV.vn - CSGT Thủ đô vừa kịp thời phối hợp, mở đường cho xe taxi chở thai phụ bị đau ruột thừa cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai giữa giờ cao điểm tối 22/12.

Camera AI ghi lại hình ảnh CSGT hỗ trợ mở đường cho xe chở sản phụ.

Camera AI ghi lại hình ảnh CSGT hỗ trợ mở đường cho xe chở sản phụ.

Vào hồi 18h ngày 22/12, trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Đại úy Nguyễn Quang Trung và Đại úy Dương Bá Hòa đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế taxi Xanh SM.

Trên xe lúc này là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, trú tại Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội), một phụ nữ đang mang thai bị đau ruột thừa cấp tính. Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhân đã được chuyển qua hai bệnh viện trước đó, nhưng do ca bệnh phức tạp nên phải chuyển gấp lên Bệnh viện Bạch Mai. Khi đến khu vực trung tâm, do lưu lượng phương tiện tăng cao, tài xế lo ngại sẽ trễ "thời gian vàng" nên đã cầu cứu lực lượng chức năng.

CSGT mở đường đưa sản phụ đau ruột thừa cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

Tổ công tác hỗ trợ sản phụ từ xe vào khoa cấp cứu.

Nhận định tình huống nguy kịch, Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 đã trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án dẫn đoàn. Thông tin ngay lập tức được báo về Trung tâm điều khiển giao thông để phối hợp điều tiết.

Đáng chú ý, trong suốt hành trình, hệ thống camera AI đã được huy động để hỗ trợ tạo "làn sóng xanh" (ưu tiên đèn xanh) tại các nút giao trọng điểm trên tuyến đường di chuyển. Đồng thời, lực lượng CSGT trực dọc tuyến cũng chủ động phân luồng, dẹp đường để xe taxi chở bệnh nhân lưu thông không gián đoạn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, thai phụ đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai an toàn và kịp thời bàn giao cho đội ngũ y bác sĩ.

Camera AI ghi lại hình ảnh CSGT hỗ trợ mở đường cho xe chở sản phụ.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, anh Nguyễn Đình Thiệp (chồng của thai phụ) chia sẻ: “Trong lúc gia đình đang hết sức lo lắng vì đường đông, sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ CSGT như một phép màu. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất.”

Hành động quyết đoán, tận tụy của tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 không chỉ cứu giúp một gia đình trong cơn hoạn nạn mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.