Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường đã diễn ra vào tối 26/7 tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh, mang đến rất nhiều khoảnh khắc lắng đọng và xúc động cho những người có mặt tại các điểm cầu lẫn khán giả xem qua truyền hình. Trong chương trình, BTC đã thực hiện lễ trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ ngay trên sân khấu tại điểm cầu Hà Nội. Khoảnh khắc người đã khuất được gọi lại đúng tên mình không chỉ là hạnh phúc của một gia đình, mà còn là minh chứng cho giá trị của khoa học, của lòng kiên trì và trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh.
Trong số các gia đình có mặt tại điểm cầu Hà Nội, câu chuyện của cụ bà tên Mão, 95 tuổi, đến từ Thái Nguyên khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đã gần 50 năm qua, cụ mỏi mòn ngóng chờ tin tức của người con trai là liệt sĩ Lê Bá Loan, hy sinh tại mặt trận biên giới vào năm 1979.
Thân nhân liệt sĩ Lê Bá Loan chia sẻ trong chương trình
Lần đầu tiên đến thăm thủ đô và được ngồi trước tượng đài Bắc Sơn, dù hành trình di chuyển khiến cụ say xe và mệt mỏi, nhưng niềm hạnh phúc đã xua tan đi tất cả. Cụ Mão chia sẻ: "Đến đây rồi sức khỏe của tôi ổn định, cũng khỏe lên rồi. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm được hài cốt của con và cho tôi về đến thủ đô dự cầu truyền hình này, tôi thấy phấn khởi".
Theo chia sẻ của anh Lê Bá Xuân, em trai của liệt sĩ Lê Bá Loan, hành trình đi tìm hài cốt của anh trai xuất phát từ giấy báo tử ghi hy sinh ở Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Hàng năm, gia đình vẫn lên khu mộ tại đây để thắp hương. Tuy nhiên, sự trăn trở bắt đầu khi gia đình phát hiện tại nghĩa trang huyện Hòa An (Cao Bằng) cũng có một ngôi mộ liệt sĩ mang tên Lê Bá Loan, với các thông tin cơ bản trùng khớp hoàn toàn với ngôi mộ ở Trà Lĩnh.
Mong mỏi tìm được chính xác người thân của mình, gia đình đã đề nghị các cấp hỗ trợ. Trải qua quá trình giám định ADN, ngày hôm nay, gia đình đã chính thức nhận được kết quả xác định danh tính - ngôi mộ liệt sĩ Lê Bá Loan tại nghĩa trang Trà Lĩnh, Cao Bằng là chính xác.
Anh Lê Bá Xuân cho biết, sau khi nhận được kết quả, gia đình dự định sẽ lên Trà Lĩnh thăm liệt sĩ. Dù vậy, nỗi trăn trở lớn nhất hiện nay là cụ Mão đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Bà mong mỏi được gặp con trai nhưng vì đường sá xa xôi nên chưa thể hoàn thành tâm nguyện này. Gia đình rất mong muốn một ngày gần nhất sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê hương gần nhà để cụ Mão được gặp con lần cuối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ tại điểm cầu Hà Nội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã động viên thân nhân các liệt sĩ
Không chỉ mong mỏi cho gia đình mình, anh Xuân còn bày tỏ mong mỏi các cấp chính quyền tiếp tục xác định lại danh tính liệt sĩ đang nằm trong ngôi mộ mang tên Lê Bá Loan tại nghĩa trang Hòa An, để một gia đình nào đó cũng sẽ nhận được những thông tin tốt đẹp, đón người thân trở về như gia đình anh.
Cùng với gia đình anh Lê Bá Xuân, còn 6 gia đình khác cũng nhận được kết quả giám định ADN. Đó là thân nhân của các liệt sĩ: Liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn, liệt sĩ Đặng Công Mễ, liệt sĩ Hoàng Văn Mốc, liệt sĩ Triệu Văn Hưởng, liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ, liệt sĩ Hoàng Tiến Tình.
Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực trên chặng đường tri ân của Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Các đơn vị đã đối sánh kết quả phân tích ADN hài cốt liệt sĩ với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, sau thời gian thu nhận đối với hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Trà Lĩnh (Cao Bằng), nghĩa trang Ngã 7 (Cần Thơ), nghĩa trang Bình Thuận (Lâm Đồng) để có được kết quả này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.