Trên cả nước, ngày bầu cử hôm nay (15/3) không chỉ rộn ràng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, mà còn hiện lên rất rõ qua sự tham gia hào hứng, trách nhiệm của cử tri ở nhiều lứa tuổi. Từ những cử tri đã đi qua nhiều dấu mốc của đất nước đến những bạn trẻ lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đang cùng hòa nhịp trong ngày hội non sông.
Tại điểm phiếu số 6, phường Phú Diễn, Hà Nội, không khí ngày bầu cử trở nên rực rỡ ngay từ sáng sớm. Từ khoảng 6h, nhiều cử tri đã có mặt để tham gia bỏ phiếu. Các thành viên Hội Phụ nữ trong tổ dân phố lựa chọn mặc áo dài truyền thống, tạo nên những sắc màu tươi tắn cho ngày hội.
Không ít chị em còn chuẩn bị áo dài in hình cờ Tổ quốc để tham gia bỏ phiếu. Với hơn 800 cử tri nữ tại điểm bầu cử này, mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Cử tri Nguyễn Thị Thu Băng (phường Phú Diễn) chia sẻ, chị mong muốn những đại biểu được lựa chọn, đặc biệt là các đại biểu nữ, sẽ phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhà giáo ưu tú Phan Kế Trần năm nay 85 tuổi cùng vợ ông cũng đã 80 tuổi, tuy chân bị đau nhưng niềm vui và mong chờ đã giúp hai cụ như khỏe hơn khi đến với điểm bầu cử. Với nhà giáo Trần những ngày bầu cử năm 1976 sau thống nhất, năm 1986 khi đất nước mở của và năm nay chúng ta bước vào kỉ nguyên mới là những ngày hội non sông mang đậm nhiều dấu ấn.
Không chỉ những cử tri lớn tuổi, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng thể hiện sự hào hứng và tự hào khi lần đầu thực hiện quyền công dân.

Tại điểm bỏ phiếu đặt tại khu ký túc xá Mễ Trì, nơi có hơn 1.100 cử tri là sinh viên, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc đi bầu cử hoặc chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội.
Không khí trang trọng, an toàn, đúng quy định, hòa cùng niềm vui tươi, phấn khởi của nhân dân đã tạo nên không khí của một ngày hội, ngày hội toàn dân, 5 năm mới có 1 lần.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.