9h sáng 2/3, chị Phương tranh thủ dậy con trai học bài. Bình thường giờ này con trai chị đã phải ở trường, nhưng vì xung đột, tất cả các trường học đều phải cho học sinh học trực tuyến. Chồng chị về Việt Nam công tác còn chưa bay sang được Abu Dhabi vì không phận chưa mở.
Bên cạnh đó, từ hôm qua (1/3), cơ quan chức năng UAE đã khuyến nghị người lao động, đặc biệt là khu vực Tư, nên làm việc online trong 3 ngày đầu tuần.

Còn đối với những nhà hàng của người Việt như Vietnamese Phở, những ngày xung đột vừa qua đã dẫn đến nhiều thay đổi khi lượng khách chỉ còn một nửa, nhân viên phải làm việc luân phiên để tránh đi lại trong thành phố.
Xung đột còn làm đảo lộn cả kế hoạch của những người Việt bay qua UAE. Như anh Phạm Minh Hải - người bay trở về Thụy Sĩ để làm việc. Anh quá cảnh qua Abu Dhabi đúng hôm xung đột xảy ra. Không phận UAE bị đóng cửa, anh cùng với nhiều người Việt Nam phải ở lại khách sạn và chưa biết thời gian sẽ được bay tiếp.
Người dân UAE, trong đó có những người Việt Nam, rất mong chờ xung đột sẽ sớm chấm dứt để cuộc sống có thể trở lại bình thường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.