Xa đất liền hàng trăm km, nhưng giữa bốn bề sóng vỗ, khung cảnh sống thanh bình hiển hiện rõ trên đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù xa quê, nhưng cuộc sống của cư dân nơi đây luôn ấm áp và giàu sự sẻ chia.
Ba năm sống ở đảo Trường Sa, gia đình chị Trăm đã quen với cuộc sống trên đảo. Hai đứa con gái học tiểu học có thêm nhiều bạn mới trên đảo. Bà con được chính quyền, cán bộ, chiến sĩ chở che, tạo điều kiện về mọi mặt. Tình quân dân, nghĩa đồng bào chia nhau từng miếng bánh, mớ rau tăng gia sản xuất là những thứ quý giá nhất để các hộ dân thích nghi với Trường Sa.
Chị Lê Thị Hương Trăm (Cư dân đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: "Ở đây các con không bị ốm vặt, các bậc làm cha, làm mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Các con được thầy giáo dạy học, kèm thêm nên cha mẹ cũng rất yên tâm".

Sĩ số lớp ít, các em được thầy cô dạy bảo chu đáo.
Trường học, trạm y tế ngay gần nhà. Sĩ số lớp ít, các em được thầy cô dạy bảo chu đáo. Rau xanh đã bớt là thứ xa xỉ khi nguồn nước ngọt để tưới cây dần dần cải thiện. Từ quân đến dân, hễ nơi nào có đất trống là trồng rau để cải thiện bữa ăn.
Anh Nguyễn Thành (Trung tâm Y tế Trường Sa, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Sau một ngày làm việc vất vả, chiều tới anh em tập trung lại mỗi người một việc, tưới tắm, nói chuyện vui đùa, có niềm vui để anh em quên đi cảnh xa bờ".
Với những đứa trẻ ở Trường Sa, tình yêu với chú bộ đội, biển đảo quê hương được hun đúc từ sớm. Với bà con, được sống trong môi trường trong lành giữa biển trời thanh bình, bao la của Tổ quốc là niềm hạnh phúc lớn lao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.