Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và dấu ấn 15 năm ươm mầm thế hệ trẻ

VTV.vn - Trải qua 15 năm triển khai, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã trở thành con tàu tri thức, ươm mầm tình yêu và ý thức chủ quyền cho hàng triệu học sinh.

Kiến thức pháp luật không chỉ được truyền tải đến học sinh mà còn lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Kiến thức pháp luật không chỉ được truyền tải đến học sinh mà còn lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Tham gia cuộc thi, các em học sinh được cùng đồng đội lên tàu trải qua các chặng thi sôi động: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, Đặt mốc chủ quyền cùng các hoạt động tương tác hấp dẫn.

Các câu hỏi pháp lý vốn khô khô như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển... đã được Ban tổ chức "mềm hóa" bằng câu đố trực quan, lồng ghép hình ảnh "người thật, việc thật" về người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ và ngư dân bám biển.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và dấu ấn 15 năm ươm mầm thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tham quan triển lãm trưng bày tại vòng chung kết Cuộc thi cấp khu vực.

Sức hút của cuộc thi còn đến từ hội thi vẽ tranh về biển, đảo Tổ quốc. Trong 15 năm, hàng nghìn bức tranh đặc sắc đã ghi lại hình ảnh những con tàu Cảnh sát biển rẽ sóng bảo vệ ngư dân, người chiến sĩ đứng gác nơi đảo xa, hay đàn em thơ nắm tay nhau trên bờ cát...

Em Phạm Hà Ly (học sinh lớp 8A2, Trường TH&THCS Đông Hải 2, Hải Phòng) chia sẻ: "Tham gia cuộc thi, em mới hiểu rõ biển, đảo không chỉ là tài nguyên vô giá mà còn là chứng nhân lịch sử, là máu thịt không thể tách rời của dân tộc."

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và dấu ấn 15 năm ươm mầm thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Cuộc thi đã góp phần tạo ra một sân chơi bổ ích.

Thầy Lương Thiện Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tân An (Lâm Đồng) khẳng định: Giá trị thiêng liêng nhất của cuộc thi là giúp các em nhận ra đằng sau bờ biển cát trắng, nắng vàng hay những chuyến tàu vươn khơi là máu, xương, mồ hôi của quân và dân ta để giữ gìn từng con sóng bình yên.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Đơn vị chỉ đạo chuyển hóa hệ thống Luật, Nghị định thành câu hỏi sinh động, phù hợp thị hiếu học sinh. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa kiến thức và trải nghiệm thực tế như tham quan tàu Cảnh sát biển, nghe kể chuyện tuần tra, cứu hộ... giúp biển đảo không còn là màu xanh khô khan trên bản đồ.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và dấu ấn 15 năm ươm mầm thế hệ trẻ - Ảnh 3.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Cuộc thi.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhà trường địa phương là chìa khóa tạo nên sức lan tỏa. Cuộc thi không chỉ là sân chơi của học sinh mà còn trở thành ngày hội giáo dục pháp luật cho nhân dân về chủ quyền, an ninh trật tự trên biển và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đưa cuộc thi trở thành một phương thức giáo dục trực quan, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc trong thế hệ trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.