Cường - chàng sinh viên Nhạc viện trong Mưa đỏ lần đầu solo “Còn gì đẹp hơn” trên sóng VTV

Ánh Dương

01/01/2026 21:17 GMT+7

VTV.vn - Đỗ Nhật Hoàng, chàng trai thủ vai Cường trong Mưa đỏ, lần đầu solo ca khúc “Còn gì đẹp hơn” trên kênh Vietnam Today, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Lần đầu đứng trên sân khấu VTV với vai trò ca sĩ solo, Đỗ Nhật Hoàng - diễn viên trẻ đảm nhận vai Cường trong bộ phim Mưa đỏ  - đã mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” tại chương trình Symphony of Vietnam trên kênh Vietnam Today. Trong phim, Cường là một chàng sinh viên Nhạc viện, còn ngoài đời, Nhật Hoàng cũng gắn bó với con đường nghệ thuật bằng chính trải nghiệm và cảm xúc của mình, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nhân vật và chính bản thân anh khi thể hiện ca khúc.

Cường - chàng sinh viên Nhạc viện trong Mưa đỏ lần đầu solo “Còn gì đẹp hơn” trên sóng VTV - Ảnh 1.

Đỗ Nhật Hoàng thả trọn cảm xúc khi thể hiện ca khúc

Sau khi chương trình phát sóng, màn trình diễn nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là những người yêu mến bộ phim Mưa đỏ và nhân vật Cường. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi nhận ra hình ảnh Cường dường như vẫn còn nguyên vẹn trên sân khấu, từ ánh mắt, cảm xúc cho đến những chi tiết nhỏ như chiếc khăn rằn quấn nơi cổ tay, gợi nhớ Mưa đỏ và cặp đôi Cường - Hồng từng để lại nhiều dư âm.

Không ít khán giả bình luận: “Không hổ danh là sinh viên năm ba Nhạc viện” - câu nói được dành cho Cường, nhân vật trong Mưa đỏ do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai. Dù ngoài đời không theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng khi cất giọng, Nhật Hoàng khiến người xem có cảm giác như Cường bước ra khỏi màn ảnh, tiếp tục kể câu chuyện của chính mình. Với nhiều người, chính những tháng ngày đồng hành cùng Mưa đỏ đã giúp anh thể hiện ca khúc một cách trọn vẹn, nơi “Cường” không chỉ hát mà còn gửi gắm tuổi trẻ, lý tưởng và những rung động rất thật.

Có khán giả cho rằng, sau tác giả Nguyễn Hùng, đây là một trong những chất giọng thể hiện “Còn gì đẹp hơn” chạm cảm xúc nhất. Cách hát da diết mà nồng nàn, sâu lắng nhưng nhẹ nhàng, mộc mạc và chân thành đã khiến ca khúc vang lên với một màu sắc mới, gần gũi và dễ chạm đến trái tim người nghe.

Cường - chàng sinh viên Nhạc viện trong Mưa đỏ lần đầu solo “Còn gì đẹp hơn” trên sóng VTV - Ảnh 2.

Khán giả sôi nổi bàn luận về tiết mục “Còn gì đẹp hơn” của Đỗ Nhật Hoàng

Khép lại tiết mục, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu. Với nhiều khán giả, “Còn gì đẹp hơn” qua giọng hát của Đỗ Nhật Hoàng không chỉ là một màn trình diễn trong Symphony of Vietnam, mà còn là ký ức sống động về Mưa đỏ, về những ngày lịch sử được kể lại bằng âm nhạc vẹn nguyên cảm xúc, như vừa mới hôm qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.