Mọi người gọi ông với cái tên trìu mến "Ông truyền thống". Cựu chiến binh ấy là Lương Sỹ Vui (77 tuổi). Ông luôn tâm niệm, dù tuổi đã cao, nhưng trách nhiệm của người lính khiến ông chưa muốn dừng lại trên hành trình giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng.
Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Lương Sỹ Vui đã đến nhiều ngôi trường, gặp gỡ hàng nghìn học sinh, say sưa kể chuyện lịch sử, chuyện người lính cho thế hệ trẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương (Trường Tiểu học Quảng Hùng, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Việc đưa nhân chứng vào các bài học giúp tăng tính chân thực hơn, các con sẽ có cảm xúc sâu sắc hơn. Những con số trong bài học sẽ không còn khô khan, các con dễ ghi nhớ hơn".

Đại tá Lương Sỹ Vui (cựu chiến binh phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
"Tuyên truyền cho các cháu, đến với các cháu để khơi dậy lòng yêu dân tộc, làm cho dân tộc ta ngày càng rạng rỡ hơn", Đại tá Lương Sỹ Vui (cựu chiến binh phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.
Ông còn bỏ tiền túi mua 200 đầu sách, báo in để các cựu chiến binh, người cao tuổi có 1 điểm đọc sách báo và nghe ông kể chuyện thời sự.
Gần 80 tuổi, nhưng ông nói vui nếu tai còn thông, mắt còn nhìn rõ, chân còn đi được, ông vẫn tiếp tục hành trình tiếp lửa để lịch sử dân tộc không bao giờ bị lãng quên.
Hành trình gần 20 năm của cựu chiến binh Lương Sỹ Vui không chỉ là câu chuyện kể về quá khứ, mà còn là cách để lịch sử tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa trong mỗi thế hệ. Bởi khi ngọn lửa truyền thống còn được gìn giữ và tiếp nối, những giá trị thiêng liêng của dân tộc sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.