Kè biển An Lương vỡ nặng, huy động 200 chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng người dân ứng cứu.
Mặc dù chính quyền và người dân đã nỗ lực khắc phục, nhưng trong sáng nay (30/10), do nước lớn dâng cao kết hợp mưa to, tuyến kè An Lương (xã Duy Nghĩa) tiếp tục bị sụt lún, nứt toác nghiêm trọng. Hơn 500 mét kè đã bị sạt lở, nhiều mảng bê tông bị dòng nước cuốn trôi, khoét sâu, có nơi lấn sát vào khu dân cư. Tình hình đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 300 hộ dân sinh sống tại khu vực này.

Hơn 500 mét kè đã bị sạt lở, khoét sâu, có nơi lấn sát vào khu dân cư.
Chính quyền xã Duy Nghĩa đã tập trung toàn lực, huy động tối đa lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an và đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315 đã được điều động nhanh chóng đến hiện trường. Trong lực lượng hỗ trợ còn có những người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương, cùng chung tay vác bao cát với người dân và bộ đội. Hàng chục xe tải của người dân cũng được huy động để vận chuyển hàng trăm khối cát và đá hộc về ứng cứu.

Các chiến sĩ, người dân và du khách cùng nhau chung sức cứu kè biển An Lương.
Bất chấp mưa to, gió lớn và địa hình trơn trượt, các lực lượng làm việc liên tục, chia thành nhiều tổ để gia cố các đoạn đã sạt lở và xử lý các điểm sạt lở mới phát sinh. Với tinh thần "còn người, còn tuyến kè", các chiến sĩ, người dân và các tình nguyện viên đã dùng bao cát, đá hộc và cắm cọc tre để tạo tuyến ngăn chặn, không cho dòng nước tiếp tục ăn sâu vào bờ.

Các lực lượng làm việc liên tục, chia thành nhiều tổ để gia cố các đoạn đã sạt lở và xử lý các điểm sạt lở mới phát sinh.

Cùng chung sức với bà con và chiến sĩ nơi mình đang sinh sống và làm việc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.