Người dân lưu giữ khoảnh khắc bên linh vật năm mới tại Đà Nẵng.
Tối 29 Tết, thành phố bên sông Hàn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất để đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Giữa nhịp sống hiện đại, không khí đêm Giao thừa Bính Ngọ ở đây là sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc màu công nghệ và những giá trị truyền thống.

Không khí nhộn nhịp tại phố đi bộ dưới chân cầu Rồng.
Ngay từ chập tối, các tuyến đường dọc hai bờ sông Hàn như Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo đã trở thành một dòng thác người và ánh sáng. Không khí se lạnh của tiết trời miền Trung như càng làm tăng thêm sự hưng phấn cho dòng người du xuân. Người dân và du khách tập trung đông đúc tại hai đầu cầu Rồng để chờ đợi màn phun lửa, phun nước đặc biệt - một "đặc sản" không thể thiếu của Đà Nẵng. Linh vật năm nay là chú ngựa phi nước đại được ghép từ tên của 94 xã, phường và đặc khi biểu trưng cho khát vọng bứt phá mạnh mẽ của Đà Nẵng trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Người dân nhộn nhịp trên đường hoa đối diện UBND thành phố Đà Nẵng.
"Tôi chưa bao giờ thấy Đà Nẵng lung linh như thế này. Việc ghép tên các xã phường vào linh vật ngựa khiến chúng tôi cảm thấy mỗi người dân đều là một phần sức mạnh của thành phố" - Anh Mạnh (phường Hải Châu) chia sẻ khi đang cùng gia đình chụp hình trên đường hoa Đà Nẵng.
Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế "thành phố sự kiện" với màn trình diễn pháo hoa tại 6 điểm bắn chiến lược. Tại các điểm bắn như đường Bạch Đằng (đoạn giao Bình Minh 6) hay khu vực trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, công tác an ninh và kỹ thuật đã hoàn tất từ sớm. Người dân đang háo hức chờ đợi những hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật mới nhất, được thiết kế theo chủ đề "Kết nối tương lai", hứa hẹn sẽ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng trong 15 phút đầu tiên của năm mới. Không chỉ có pháo hoa và ánh sáng, đêm giao thừa tại Đà Nẵng còn đọng lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Tại chợ hoa, những chuyến xe của người dân đang hối hả đưa những chậu cây cảnh cuối cùng về nhà mình. Những nụ cười rạng rỡ của người mua, kẻ bán dù mệt nhoài nhưng đầy hy vọng vào một cái Tết đủ đầy. Ước vọng cho năm Bính Ngọ.

Người dân đang chọn những chậu cây cảnh cuối cùng để đem về chưng Tết.
Giữa tiếng chuông chùa vang vọng và mùi trầm hương thơm ngát từ các gia đình chuẩn bị mâm cúng Giao thừa, người dân Đà Nẵng cùng chung một niềm tin về sự thịnh vượng. Đà Nẵng đã sẵn sàng cho một hành trình mới, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như chính linh vật của năm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.