Bộ đội vào vùng cô lập hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Sáng 31/10, khi nhiều tuyến đường miền núi phía Tây Đà Nẵng vẫn bị chia cắt bởi sạt lở, các cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Công binh 270 cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã vượt qua bùn đất, mưa rừng để mang nhu yếu phẩm vào vùng cô lập hỗ trợ người dân.

Vượt qua bùn đất, mưa rừng để mang nhu yếu phẩm vào vùng cô lập hỗ trợ người dân.
Trong điều kiện đường sá bị chia cắt, các chiến sĩ Công binh phải dùng xe chuyên dụng, thậm chí đi bộ, gùi hàng vượt qua các điểm sạt lở để chuyển 460 suất quà gồm: bánh chưng, mì tôm, nước uống, lương khô, quần áo, thuốc men đến các thôn Sông Y, Ngọc Giáp, Ngọc Tú (xã Trà Tân) và thôn 6, 7, 9 (xã Trà Đốc).

Cùng với đó, đoàn công tác còn trao 500 kg lương khô, 4 tấn gạo, phần quà của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau lũ.

VÌ nhân dân phục vụ.
Giữa mưa rừng, bùn đất, hình ảnh những người lính Công binh kiên cường “vào vùng cô lập” mang theo lương thực, thuốc men đã để lại nhiều xúc động. Họ không chỉ mang đến nhu yếu phẩm, mà còn mang theo niềm tin, tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần giúp người dân vùng cao sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những phần quà được chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.
Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến toàn khu vực có 167 điểm sạt lở đất, 146 điểm sạt lở giao thông (mới khắc phục được 45 điểm), 21 điểm sạt lở khu dân cư. Hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 9 người bị thương. Nhiều khu vực như Trà Leng, Trà Giáp, Trà Đốc, Trà Tân vẫn chưa có điện, nước và thông tin liên lạc.

Giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.