Các địa phương ở miền núi Đà Nẵng đang huy động hàng loạt phương tiện cơ giới, kết hợp nhân lực tại chỗ khẩn trương tổ chức khơi thông, chi viện cho các hộ dân bị cô lập do mưa lũ.
Sau đợt mưa lớn cực đoan kéo dài những ngày qua, khu vực miền núi Đà Nẵng xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn, gây tê liệt hoàn toàn nhiều các tuyến giao thông trọng điểm. Đến nay, mưa đã tạm ngớt nhưng hàng nghìn hộ dân vẫn đang bị cô lập do bị sạt lở chia cắt, bao vây.

Điểm sạt ngày càng nghiêm trọng sau mỗi đợt mưa, lại nằm ngay đầu tuyến đường liên xã, nên khi mưa lớn xảy ra, toàn bộ các thôn, khu dân cư bên kia điểm sạt không thể ra vào trung tâm xã. Trên toàn tuyến ghi nhận gần 100 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó rất nhiều điểm đòi hỏi phải có phương tiện cơ giới mới có thể khắc phục, nên cần rất nhiều thời gian.

''Cô lập, điện đài không có, sóng không có, mong muốn thông đường để bà con đi lại an toàn hơn'', anh Hồ Văn Hiền, thôn 6, xã Trà Lập, TP Đà Nẵng cho biết.

Tại xã Trà Tập, tính đến tối ngày 02/11, lực lượng cơ giới và người dân đã khơi thông gần 40 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, mở lối vào các khu dân cư, các bản làng vùng sâu. Đáng chú ý, sự tham gia tích cực của các lực lượng tại chỗ đã giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng các điểm sạt lở, giảm áp lực cho phương tiện và người dân địa phương.
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết địa phương chủ động thuê máy móc thông tuyến bước một để phục vụ cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực cho bà con.

Trong khi đó, tại xã vùng cao Trà Đốc, tuyến đường độc đạo đi về 6 thôn phía Tây với khoảng 1500 hộ dân bị cắt đứt hoàn toàn hơn 1 tuần nay. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng do bị cô lập dài ngày nên hàng ngàn người dân đang chờ được tiếp viện.
Chính quyền và các lực lượng xã Trà Đốc đã cơ động vận chuyển lượng thực và nhu yếu phẩm thiết yếu bằng đường thủy qua lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 để tiếp viện cho bà con. Tuy nhiên, nếu để tình trạng cô lập còn kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nếu mưa trở lại tình hình sẽ càng khó lường hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.