Ánh Dương trình bày hoạt động của câu lạc bộ mình tại hội thảo.
Từ một cô học trò nhỏ ở phường Hội An Đông, Thành phố Đà Nẵng, Ánh Dương đang chứng minh rằng, tình yêu môi trường và văn hóa bản địa, nếu được ươm mầm đúng cách, hoàn toàn có thể vươn xa và truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
Hành trình trở thành "Công dân xanh" của cô Bí thư Chi đoàn trường THCS Huỳnh Thị Lựu bắt đầu từ một cơ duyên đặc biệt. Khi tổ chức phi chính phủ Live & Learn (Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng) đưa dự án thuộc chương trình HCA (Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên do Quỹ Botnar Foundation tài trợ) về trường, Ánh Dương đã không ngần ngại đăng ký tham gia.

Ánh Dương trước khi vào hội thảo.
Giữa rất nhiều chủ đề, cô bạn 15 tuổi quyết định chọn "Du lịch - Di tích lịch sử - Môi trường Xanh - Sạch". Lý giải về sự lựa chọn này, Ánh Dương chia sẻ đầy mộc mạc: "Con thấy chủ đề này gần gũi, thiết thực như chính bữa cơm hằng ngày trên quê hương mình. Ngay trên mảnh đất này, làm du lịch cũng phải dựa vào văn hóa bản địa, từ đồng ruộng, cây lúa, vườn rau đến con trâu... Nhưng muốn phát triển du lịch và thu hút du khách, chúng ta bắt buộc phải gìn giữ di tích lịch sử và bảo vệ môi trường."
Không chỉ tự mình thực hiện, Dương còn tích cực vận động, thuyết phục các bạn cùng trường tham gia. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Live & Learn, nhóm của Dương bắt đầu những hoạt động đầu tiên với một nguồn năng lượng vô cùng sôi nổi.

Ánh Dương trình bày mô hình của câu lạc bộ.
"Thủ lĩnh" CLB và những bài học từ thực tiễn
Sự nhiệt huyết của Ánh Dương nhanh chóng lan tỏa, thu hút không chỉ các bạn cùng khối mà cả các em học sinh lớp dưới. Nhận thấy cần một không gian bài bản để mọi người cùng rèn luyện tư duy và thỏa sức sáng tạo, Dương đã mạnh dạn thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Công dân xanh".
Ở vai trò chủ nhiệm, cô bạn lớp 9 thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo đáng nể: Thành lập và quản lý trang thông tin (Fanpage) của CLB, Trực tiếp tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho thành viên mới, Tích cực tham gia giao lưu với hơn 20 CLB trường học khác tại Quảng Nam và Đà Nẵng để học hỏi kinh nghiệm, Một trong những dự án thực tế ấn tượng nhất của CLB là việc tìm hiểu kinh nghiệm phòng tránh thiên tai.
"Gần đây, tụi con có dịp giao lưu với các bạn ở vùng trũng và nghe chia sẻ về tình hình lũ lụt. Nhận thấy đây là đề tài rất hữu ích, các thành viên trong CLB đã chia nhau đi phỏng vấn các ông bà lớn tuổi ở địa phương. Tụi con ghi chép lại những kinh nghiệm dân gian trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, từ đó lan tỏa kiến thức này rộng rãi hơn trong cộng đồng." - Ánh Dương hào hứng kể.




Ánh Dương cùng các bạn tham dự hội thảo.
Cân bằng để theo đuổi giấc mơ "Việt Nam Xanh"
Nhờ những mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả, Ánh Dương đã trở thành gương mặt tiêu biểu, được mời đi chia sẻ tại Hà Nội, Thái Lan, và bước ngoặt lớn nhất là đại diện cho thanh thiếu niên Việt Nam cất lên tiếng nói tại Diễn đàn Học tập Toàn cầu GLF 2026 tại Ghana, cùng bạn bè đến từ 6 quốc gia khác.
Khi được hỏi liệu việc tham gia cùng CLB có ảnh hưởng đến thành tích học tập, nữ sinh xuất sắc thẳng thắn thừa nhận: "Dạ có ảnh hưởng đôi chút, nhưng con luôn cố gắng cân bằng quỹ thời gian. Với con, hoạt động CLB không phải là gánh nặng mà là nơi mở rộng thế giới quan. Những kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử thu nhận được từ thực tế đôi khi cũng quan trọng và bổ ích không kém những bài học trên lớp."

Ánh Dương trình bày mô hình hoạt động của câu lạc bộ mình đảm nhiệm bằng tiếng Anh tại hội thảo.
Mỗi ngày trôi qua, Nguyễn Ánh Dương vẫn miệt mài với sách vở và những dự án cộng đồng dang dở. Cô "Công dân xanh" nhỏ bé ấy mang trong mình một hoài bão rất lớn: một ngày không xa, mọi miền quê trên đều trở thành những môi trường "xanh - sạch", vắng bóng ô nhiễm, khói bụi và không còn rác thải nhựa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.