Ông T được CSGT phát hiện khi đang đi lạc trên phố
Trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 (Công an TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một người đàn ông cao tuổi đi lạc, giúp gia đình đoàn tụ trước thềm năm mới.
Ngày 13/2, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4, được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao số 33 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội.
Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc điều tiết giao thông, Thiếu tá Hải phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đi bộ trên phố Đại Cồ Việt với vẻ mệt mỏi, có biểu hiện không minh mẫn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ CSGT đã chủ động tiếp cận, hỏi thăm và được biết người này không nhớ đường về nhà.
Ngay sau đó, Thiếu tá Hải báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa người đàn ông về trụ sở để nghỉ ngơi, chăm sóc và tìm cách liên hệ với người thân.
Qua rà soát thông tin, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng xã hội có bài đăng tìm người thất lạc với đặc điểm trùng khớp. Liên hệ theo số điện thoại được đăng tải, gia đình xác nhận người đi lạc là ông Đ.V.T (SN 1955, trú tại Hà Nội), bị suy giảm trí nhớ và rời khỏi nhà từ ngày 12/2. Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Thông báo của gia đình trên mạng xã hội.
Nhận được thông tin từ lực lượng CSGT, ngay trong chiều cùng ngày, chị Hường - con gái ông T. đã đến đơn vị làm thủ tục đón bố về nhà an toàn. Xúc động trước sự tận tình giúp đỡ của cán bộ CSGT, gia đình đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an Thủ đô.
Sự việc không chỉ góp phần giúp một gia đình đoàn tụ trước ngày Tết mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ trong những ngày cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.