CSGT phát hiện cháu bé lúc 3h tại khu vực vắng người.
Một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội, đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm, đã được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hà Nội kịp thời phát hiện, chăm sóc và liên hệ gia đình đến đón về nhà an toàn.
Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 27/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên tuyến đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, địa phận xã Yên Xuân, TP Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện một bé trai đạp xe một mình giữa đêm tối và nhanh chóng tiếp cận thăm hỏi, ban đầu xác định cháu bé bị đi lạc từ đêm hôm trước.
Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc, trấn an tinh thần và xác minh thông tin gia đình. Đội CSGT đường bộ số 11 đã nhanh chóng phối hợp với Công an các xã trên địa bàn đăng tải thông báo tìm người thân cho cháu bé.
Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, gia đình cháu bé đã nhận được thông tin và đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 11 để đón cháu về nhà an toàn.
Tại trụ sở đơn vị, quá trình đón cháu bé, chị L.M.N là mẹ của cháu đã viết thư bày tỏ xúc động và cơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 11 đã hành động rất trách nhiệm, kịp thời giúp gia đình tìm lại con trai an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp về lực lượng Công an Thủ đô và lan tỏa hình ảnh CBCS Công an nhân dân gần dân, “vì Nhân dân phục vụ”.
*Mới đây, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận cháu bé đi lạc do người dân bàn giao, đồng thời nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng xác minh thông tin, kịp thời liên hệ với gia đình, bảo đảm an toàn cho cháu bé.
Trước đó, khoảng 12h ngày 26/12/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận từ người dân về việc có một cháu trai đi lạc.

Gia đình đến đón cháu, gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ.
Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chăm sóc, trấn an tinh thần, hỏi han và thu thập thông tin liên quan đến gia đình cháu bé. Từ những thông tin ban đầu, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã liên hệ với Công an xã Tam Hưng; đồng thời phối hợp với Phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin tìm người thân trên trang Fanpage “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngay trong buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác minh và liên hệ với gia đình đến đón cháu về.
Tại trụ sở đơn vị, chị T. N. Q (sinh năm 2003, trú tại xã Tam Hưng) cho biết, em trai chị là cháu T. Đ.Đ (sinh năm 2011) sáng cùng ngày đi khỏi nhà không rõ tung tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Rất may, cháu đã được người dân và lực lượng Công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ.
Việc làm trách nhiệm, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân tận tụy, gần dân, Vì Nhân dân phục vụ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.