Tiết mục nhảy "Nhớ mãi chuyến đi này" của đội Tình nguyện xung kích AJC tạo bầu không khí sôi động mở đầu đêm nhạc. (Ảnh: NVCC)
Phút Cuối là sự kiện thường niên nhằm tri ân và chia tay sinh viên khóa cuối, do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Hành trình của đêm nhạc Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga đã đi qua 4 "sân ga" bao gồm "Khung giờ cao điểm", "Thanh xuân khởi hành", "Qua ô cửa sổ", "Hồi ức sân ga" - tương ứng với 4 năm thanh xuân của sinh viên K41. Qua mỗi sân ga, các "hành khách" được ôn lại bao kỷ niệm trong suốt quãng thời gian học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
"Thanh xuân khởi hành" đánh dấu cột mốc khởi đầu thực sự của K41 tại trường Báo. Những âm hưởng cất lên trong chương 2 đại diện cho tinh thần phấn chấn, háo hức bắt đầu một hành trình mới của K41 khi chính thức được tới trường sau chuỗi ngày phải học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ca từ trầm lắng, sâu sắc của loạt bài hát trong "Khung giờ cao điểm" đưa K41 nhớ về những tháng ngày mình còn là tân sinh viên.

Tiết mục "Gương mặt thân quen" đến từ đội kịch Báo chí mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Lắng đọng, bồi hồi là những cảm xúc của "sân ga" thứ 3 - "Qua ô cửa sổ". Khi chuyến tàu lăn bánh, đó cũng là lúc những cô cậu sinh viên dần chứng kiến sự thay đổi của bản thân mình. Loạt bài hát "Ai cũng phải lớn", "Ngại ngùng", "Cô gái đến từ hôm qua", "Trên những đám mây" như khắc họa lại hành trình trưởng thành đầy thăng trầm của "những chú dê vàng" tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giây phút "nâng cúp" tượng trưng cho khát vọng và hoài bão trong tiết mục nhảy "Trên những đám mây".

Vở kịch thú vị mang lại không ít tiếng cười và cả niềm xúc động đối với sinh viên K41.
"Hồi ức sân ga" là trạm dừng cuối - một nốt trầm lắng đọng kết thúc chặng đường của sinh viên K41 tại trường Báo. Tiết mục "Phút Cuối" được trình diễn bởi chính các sinh viên cuối khóa đã đánh dấu một cái kết đẹp cho thời thanh xuân rực rỡ dưới mái trường thân yêu, mở ra những chân trời mới đầy hứa hẹn đối với mỗi người.

Những giọt nước mắt đã rơi khi AJC-ers K41 hát vang ca khúc "Phút Cuối" lần cuối trên Thánh đường Học viện.
Với sự dàn dựng công phu cùng thông điệp ý nghĩa, đêm nhạc hội Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga đã trở thành món quà tri ân đáng nhớ. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong rằng những sinh viên K41 sẽ có thêm nhiều hy vọng và ý chí để "cập bến" tới những "sân ga" huy hoàng tiếp theo của cuộc đời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.