Sau khi lên sóng từ 28/3, Bạch nhật đề đăng và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành đề tài được quan tâm hàng đầu của mạng xã hội Trung Quốc với 23.500 điểm nhiệt (mức độ quan tâm của khán giả), 3 triệu lượt đặt xem trước và 14 thương hiệu cùng đồng hành quảng cáo, sản xuất các vật phẩm liên quan đến nội dung phim.

Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu hợp tác. (Ảnh: Weibo)
Bộ phim sở hữu những yếu tố ăn khách là đạo diễn từng đứng sau các tác phẩm nổi tiếng với motif cổ trang kết hợp kỳ ảo, tình cảm, cùng cặp đôi diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật.

Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 34. (Ảnh: Weibo)
Không thể phủ nhận, trong hơn 10 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những giai đoạn phát triển rực rỡ về nhan sắc lẫn tài năng, độ phủ truyền thông lớn và lượng người hâm mộ hùng hậu, là một trong những mỹ nữ 9X nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự nghiệp của cô có dấu hiệu chững lại. Một số dự án không đạt kỳ vọng, hiệu ứng truyền thông giảm dần, trong khi diễn xuất liên tục trở thành chủ đề tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng cô vẫn mắc kẹt trong hình ảnh bình hoa di động, đẹp nhưng thiếu chiều sâu. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhiều lần "biến mất" khỏi truyền thông trong những giai đoạn nhạy cảm, làm dấy lên tin đồn tình cảm với Hoàng Cảnh Du cũng như chuyện bí mật sinh con. Sự gián đoạn này khiến độ nhận diện, vốn là yếu tố sống còn của một ngôi sao lưu lượng bị giảm nhiệt theo thời gian.
Gần đây cô theo bước nhiều diễn viên khác là tập trung vào các bộ phim đề tài chính kịch như phim Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng, Kiêu khởi thanh nhưỡng. Điều này giúp cô rèn luyện thêm diễn xuất nhưng tách biệt với lượng khán giả hâm mộ trước đây từ những phim cổ trang, phim tình cảm gia đình hiện đại. Các vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng dừng ở mức an toàn, không có sự bứt phá rõ rệt như các đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch...

Hình ảnh nữ quỷ vương của Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Weibo)
Trong Bạch nhật đề đăng, cô vào vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương sống hơn 400 năm, tồn tại trong trạng thái mất hoàn toàn cảm giác về thế giới. Trong phim cô sẽ có 3 trạng thái nhân cách, thần tính, nhân tính và phản diện cực đoan. Từ hình tượng "quỷ vương tóc trắng áo đỏ" mang khí chất siêu nhiên, đến cô gái phàm trần mong manh, rồi chuyển sang trạng thái điên loạn lạnh lẽo, mỗi lớp vai đều được tách biệt rõ rệt.
Đặc biệt, sự kết hợp với Trần Phi Vũ, nam diễn viên kém cô gần 8 tuổi cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Trong dòng phim cổ trang, khoảng cách tuổi tác dễ trở thành "điểm yếu hình ảnh" nếu không được xử lý khéo léo.
Bạch nhật đề đăng được đầu tư mạnh tay cả về nội dung lẫn chiến lược truyền thông. Nhà sản xuất triển khai quảng bá dày đặc, từ bộ ảnh nhân vật, video hậu trường đến phim ngắn giới thiệu cốt truyện một hình thức hiếm thấy với phim truyền hình Hoa ngữ. Mọi yếu tố đều hướng đến việc tạo "độ phủ" trước khi phát sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba đặt nhiều kỳ vọng vào phim mới. (Ảnh: Weibo)
Dù được đầu tư mạnh và nhận nhiều tín hiệu tích cực, áp lực đặt lên vai Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ lớn như lúc này. Khán giả chờ đợi là một màn thể hiện đủ sức thuyết phục, nhân vật không chỉ đẹp, mà còn có chiều sâu và sức nặng cảm xúc. Hạ Tư Mộ, với xuất thân đặc biệt và hành trình tâm lý phức tạp, chính là "bài kiểm tra" phù hợp.
Ngoài những lợi thế kể trên, Địch Lệ Nhiệt Ba đang vướng vào một số bất lợi như cách biểu cảm có phần cường điệu, tạo hình và trang phục rườm rà, chưa thực sự tôn lên thế mạnh nhan sắc vốn có. Sở hữu vẻ đẹp lai sắc nét, rất phù hợp với dòng phim cổ trang, song trong Bạch nhật đề đăng, lớp trang điểm quá dày và tông màu đậm lại vô tình khiến nữ diễn viên trở nên già dặn, sắc lạnh. Tạo hình nhân vật Hạ Tư Mộ với kiểu tóc cầu kỳ, nhiều phụ kiện cũng khiến tổng thể trở nên nặng nề, làm giảm độ thanh thoát của gương mặt.
Đáng chú ý, việc sánh đôi cùng bạn diễn kém tuổi Trần Phi Vũ càng làm lộ rõ sự chênh lệch. Khi đứng cạnh bạn diễn, cô mang đến cảm giác chững chạc, từng trải hơn hẳn, khiến không ít ý kiến cho rằng cả hai thiếu sự "cân đôi" cần có của một cặp tình nhân trên màn ảnh. Một số khán giả cũng nhận xét ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba không còn giữ được sự lanh lợi, linh hoạt như trước, đôi khi thiếu đi sức sống cần thiết cho những vai diễn mang màu sắc ngôn tình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.