Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba gượng gạo giữa cơn ho dữ dội trong buổi phát trực tiếp quảng bá thương hiệu ngày 7/11 vừa qua đã khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Dù trang điểm chỉn chu, cô gần như không thể nói tròn tiếng. Mỗi lần cố gắng cất lời, cô lại phải nắm chặt micro để giữ thăng bằng vì ho liên tục. Khi nhân viên vội vã vỗ lưng, ống kính ghi lại đôi chân gầy đến mức nổi rõ gân xanh - dấu hiệu cho thấy tình trạng kiệt sức. Sau đó nữ diễn viên đã phải hủy buổi quay hình ban đêm để đi khám bệnh và được chẩn đoán bị viêm phế quản cấp tính.
Sau buổi quay hình này, cô tiếp tục trở lại phim trường để hoàn thành phim Mặc dù chúng ta không thể có tất cả. Dù thời tiết ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã chuyển lạnh nhưng cô vẫn phải mặc trang phục mùa hè khi lên hình. Điều này khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Theo nguồn tin thân thiết, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị ho và cảm lạnh hơn 40 ngày qua.
Sự việc nhanh chóng thổi bùng làn sóng chỉ trích công ty quản lý. Người hâm mộ cho rằng ekip đã bỏ bê nghệ sĩ, không đảm bảo điều kiện làm việc tối thiểu. Trước sức ép dư luận, ngày 10/11, công ty đã ra thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba đã đi khám bác sĩ và đang hồi phục. Đoàn làm phim đã hủy một số cảnh quay đêm để cô nghỉ ngơi.

Trong ngày mưa lạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc quần áo mỏng manh để phù hợp bối cảnh phim. (Ảnh: Weibo)
Theo thông tin mới nhất, nữ diễn viên đang điều trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, áp dụng chế độ dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Trong bài đăng mới nhất, cô chia sẻ hình ảnh bữa ăn tự nấu và lời nhắn: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Tôi sẽ học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa".
Tuy nhiên, thông tin này không làm dịu lo lắng. Nhiều người thống kê lại lịch trình khắc nghiệt của cô: chỉ trong 2 tháng, nữ diễn viên đã tham gia 3 sự kiện lớn, quay phim đến 2 giờ sáng, ngủ chưa đầy 4 tiếng mỗi ngày. Suốt 10 năm sự nghiệp, cô được cho là chỉ nghỉ khoảng 30 ngày. Năm 2023, cô bị chấn thương lưng nhưng vẫn đóng cảnh hành động, sau 11 ngày nghỉ ngơi, cô vội trở lại quay hình chương trình Tết Nguyên Đán. Năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba say nắng nhưng vẫn mặc áo khoác lông để quay giữa trời hè; và mới đây, cô suýt ngất tại Tuần lễ thời trang Paris.
Sự tận tụy từng là phẩm chất được ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, đang biến dạng thành hành vi tự hủy hoại. "Phát trực tiếp khi bị bệnh" hay "quay phim đến tận khuya" không thể là biểu tượng của chuyên nghiệp. Việc quản lý sức khỏe của ekip thường chỉ nhằm mục đích "đảm bảo hoàn thành công việc" thay vì chăm sóc tận tình. Mặc dù công ty của Địch Lệ Nhiệt Ba có một chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhưng trách nhiệm chính của họ là giúp nữ nghệ sĩ sắp xếp lịch trình.

Nữ diễn viên giảm 4 kg từ khi bị cảm sốt. Hiện tại thân hình cô gầy gò đáng báo động. (Ảnh: Weibo)
Các hãng phim, nhãn hàng và nền tảng phát sóng cạnh tranh khốc liệt, đẩy nghệ sĩ vào guồng quay không nghỉ. Một đạo diễn tiết lộ nếu ngừng quay, thiệt hại hợp đồng có thể lên đến hàng trăm triệu Nhân dân tệ. Để giữ gìn danh tiếng và tài chính, nghệ sĩ vẫn phải làm việc trừ khi họ không thể đứng dậy được nữa.
Dư luận gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là minh chứng điển hình cho các cỗ máy kiếm tiền của làng giải trí Hoa ngữ với những lịch làm việc căng thẳng liên tục trong thời gian dài. Trường hợp của mỹ nhân Tân Cương không phải cá biệt. Dương Mịch từng ngất xỉu vì hạ đường huyết khi quay phim, Ngô Lỗi đóng cảnh giữa tuyết âm 20 độ mà không có diễn viên đóng thế, còn Dương Tử biểu diễn khi sốt cao và phải nhập viện ngay sau khi rời sân khấu. Gần đây nhất là Triệu Lộ Tư bị kiệt sức, chán ăn, suy dinh dưỡng đến độ không thể tự đi lại và nói chuyện suốt vài tháng. Bạch Lộc bị đau đầu kinh niên và sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn 40kg, nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.