Ảnh: Phương Anh
Những ngày trước, trong và sau kỳ thi trở thành quãng thời gian vô cùng đặc biệt đối với các gia đình có con em học lớp 9 và lớp 12 không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà trên cả nước. Trước cổng trường thi cũng là nơi ghi lại rất nhiều hình ảnh đáng nhớ của phụ huynh, với đủ biểu cảm, tâm tư, trăn trở.


Phụ huynh chờ con hoàn tất các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường, Thu Trang)
Chị Ngọc Khánh ngụ tại phường An Khánh, chờ con tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản không giấu được sự xúc động khi nghĩ tới quãng thời gian 4 năm học trôi nhanh như chớp mắt. Mới ngày nào, Phúc Anh còn là cậu bé nhỏ xíu, rụt rè theo mẹ nhập học lớp 6, giờ đã là học sinh lớp 9 cao hơn mét bảy. Chị Ngọc Khánh kể, con ôn thi là chị gần như đồng hành xuyên suốt với con trong nhiều tháng. “Cảm giác như mình mới là người đi thi vậy, hồi hộp, lo lắng lắm! Trước ngày thi tôi tập trung bồi dưỡng, chăm sóc ăn uống cho con, đôi lúc thấy con hắt xì hơi nhiều hơn chút là tự dưng thấy lo” - chị cho biết. Ngay cả sinh nhật của con trong tháng 5, gia đình cũng thống nhất để sau khi hoàn thành đợt thi sẽ cùng tổ chức cho tâm lý thoải mái hơn.

Ảnh: Phương Anh
Khi chờ con hoàn tất môn Toán - môn thi bắt buộc cuối cùng - tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản, chị Như Mai ngụ tại phường Bình Trưng - lại có chút nghẹn ngào chia sẻ rằng, hai bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ của con không thực sự tốt như kỳ vọng. Đặt mục tiêu cho con vào một trường THPT thuộc Top điểm cao của TP Hồ Chí Minh, chị Như Mai cho biết, đó là kết quả của cả một quá trình theo dõi sát sao sức học của con, lắng nghe tư vấn lời khuyên của thầy cô cũng như thực tế khảo sát, tìm hiểu về các trường. “Không phải cha mẹ nào cũng áp đặt, áp lực thành tích mà đằng sau sự kỳ vọng là cả nỗ lực đồng hành, tìm hiểu. Tôi cùng con thống nhất đặt nguyện vọng 1 vì tin rằng sức học, định hướng của con phù hợp”.
Đồng hành cùng con suốt chặng đường dài đầy áp lực, anh Vinh, phụ huynh của Nguyễn Hoàng Anh Khuê (học sinh trường THCS Nguyễn Văn Tố), không giấu được sự xúc động sau khi con bước ra khỏi phòng thi, hoàn tất môn thi chuyên Vật lý.

Anh Vinh xúc động đón con khi hoàn tất môn thi chuyên Vật lý, khép lại kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Thu Trang)
Anh Vinh bật khóc khi chia sẻ rằng, môi trường học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh có tính cạnh tranh cao. Thấu hiểu sự vất vả, anh không đặt nặng áp lực hay kỳ vọng quá lớn mà chỉ mong con có thể bình tĩnh vượt qua thử thách để đạt được nguyện vọng mong muốn, vững vàng bước vào chặng đường tương lai phía trước.
Thời điểm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các điểm thi đã trả lại sự yên tĩnh vốn có, trước cổng nhiều trường học không còn những hàng dài phụ huynh đứng chờ dưới nắng, dưới mưa. Nhưng với rất nhiều gia đình Việt Nam, mùa thi chưa hẳn đã qua. Có những học sinh vẫn chờ điểm chuẩn với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Có những bậc cha mẹ vẫn tự hỏi liệu mình đã đồng hành cùng con đúng cách hay chưa, đồng thời lại có cả những tính toán, thay đổi âm thầm trong định hướng tương lai của con sau kỳ thi...
Trong Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) có nhấn mạnh một thông điệp đáng chú ý rằng: “Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống”. Trong thư cũng một lần nữa đề cập đến sự lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau giữa các thế hệ. Những điều đó có thể nhìn thấy thật sinh động, nhiều cảm xúc qua cách các gia đình trên khắp cả nước đồng hành cùng con qua cao điểm thi thời gian qua.
Với tuổi 15, 18, kỳ thi như cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời đèn sách mà các học sinh cần phải chinh phục, là nơi những ngày tháng học tập, rèn luyện, bản lĩnh, quyết tâm của các em được thử thách. Nhưng đó cũng là sự “sàng lọc” khắc nghiệt cho những ước mơ của tuổi mới lớn để có thể chạm tới ngôi trường mà mình đặt tên “nguyện vọng 1”.

Ảnh: Phương Anh
“Chỉ cần con nỗ lực hết sức là được rồi” - nhiều phụ huynh cũng có chung suy nghĩ. Ngay cả khi con có những thất vọng nhất định sau mỗi môn thi thì cha mẹ vẫn luôn ở phía cổng trường, đón chào con với những ánh mắt, nụ cười ấm áp, những cái ôm sẻ chia, động viên. Thành tích học tập chưa bao giờ là thước đo duy nhất của một gia đình hạnh phúc. Một kỳ thi có thể quyết định cánh cửa vào một ngôi trường nhưng không thể quyết định giá trị của một con người và càng không nên là điều quyết định, đo lường tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái.
Những nỗi niềm, tâm tư riêng từ phía những bậc làm cha làm mẹ thường sâu lắng và kéo dài hơn cả mỗi kỳ thi. “Tuổi 15, tụi nhỏ dễ buồn, dễ khóc nhưng rồi cũng nhanh quên, có bạn bè mới, niềm vui mới là lại cuốn theo. Chỉ có cha mẹ là người nặng lòng hơn thôi” - chị Như Mai bày tỏ. Nhưng chị cũng như rất nhiều phụ huynh chọn giữ lại những lo âu đó cho riêng mình để dành cho con những cảm xúc, năng lượng tích cực, để cha mẹ là điểm tựa yêu thương trong những tổ ấm gia đình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.