Các lực lượng tham gia khai quật hài cốt liệt sĩ tại xã Tuần Giáo. Ảnh: ĐH
Những ngày đầu tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuần Giáo, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng đầy trang nghiêm. Sau những cơn mưa đầu mùa, nền đất vẫn còn ẩm ướt, nhiều vị trí nhão mềm, gây không ít khó khăn cho công tác khai quật. Thế nhưng, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ vẫn kiên trì, cẩn trọng thực hiện từng công đoạn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Mỗi nhát cuốc được đào xuống không đơn thuần là một phần việc chuyên môn mà còn mang theo sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từng lớp đất được bóc tách cẩn thận, từng di vật nhỏ được nâng niu, bảo quản như một phần ký ức thiêng liêng của lịch sử.

Công tác khai quật được tiến hành cẩn trọng. Ảnh: ĐH
Trung sĩ Quàng Văn Duyên, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt đối với những người lính trẻ. Được trực tiếp tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã ngã xuống.
Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuần Giáo có 128 phần mộ liệt sĩ. Trong số 37 phần mộ đã khai quật được, có 36 phần mộ còn hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập thành công đồng nghĩa với việc mở thêm một cơ hội để xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi thực sự sau nhiều năm nằm lại nơi đất mẹ.
"Mệnh lệnh từ trái tim" của những người lính hôm nay
Tham gia trực tiếp vào quá trình khai quật và lấy mẫu ADN, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ tri ân đặc biệt đối với các anh hùng liệt sĩ.
Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện rõ trong từng tổ công tác. Dù thời tiết không thuận lợi, dù công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối, nhưng không ai quản ngại khó khăn. Bởi phía sau mỗi phần mộ là niềm mong mỏi khôn nguôi của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.
"Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ xuất phát từ trái tim. Mỗi phần mộ được khai quật thành công là thêm một hy vọng để thân nhân liệt sĩ có cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi", Trung tá Đào Xuân Trường chia sẻ.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên kiểm tra tại thực địa. Ảnh: ĐH
Theo Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều phần mộ đã được quy tập qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có những ngôi mộ nằm sâu hơn 3 mét dưới lòng đất, kết cấu thay đổi theo thời gian khiến quá trình khai quật gặp nhiều trở ngại.
Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám hiện trường. Họ làm việc với sự cẩn trọng cao nhất để bảo đảm mỗi mẫu hài cốt được thu thập chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác giám định ADN sau này.
Đại tá Dương Quốc Long khẳng định, Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Với lực lượng thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Khát vọng đưa các anh trở về với quê hương
Điện Biên hiện là một trong những địa phương có số lượng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tương đối lớn. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 5.000 phần mộ liệt sĩ cần được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.
Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 4.593 hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn trước tháng 4/2027. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, ngành y tế, pháp y và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào tháng 4/2027. Ảnh: ĐH
Phía sau những con số ấy là khát vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình. Đó cũng là niềm mong mỏi của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ đã dành nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tìm kiếm thông tin về người thân.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuần Giáo, những kết quả bước đầu đang mở ra thêm nhiều hy vọng. Mỗi mẫu ADN được lấy thành công là thêm một bước tiến trên hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
Giữa những cơn mưa đầu mùa nơi miền Tây Bắc, hình ảnh những người lính lặng lẽ bên các phần mộ liệt sĩ đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng biết ơn và trách nhiệm. Hành trình ấy còn nhiều gian nan, nhưng với quyết tâm của các lực lượng chức năng, ngày càng nhiều liệt sĩ sẽ được gọi đúng tên mình, trở về trong vòng tay của quê hương, đồng đội và người thân sau nhiều năm chờ đợi.
Đó không chỉ là sự hoàn thành một nhiệm vụ chính trị, mà còn là cách thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.