Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Nữ diễn viên Jung Ho-yeon ghi điểm với khán giả khi chủ động học và sử dụng một số câu tiếng Việt nhằm tạo không khí thân thiện, gần gũi.

Đoàn phim "HOPE - Vùng tử địa" chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Lưu Phương)

Đoàn phim "HOPE - Vùng tử địa" chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Lưu Phương)

Vừa qua, đoàn phim HOPE - Vùng tử địa gồm đạo diễn Na Hong-jin cùng các diễn viên Hwang Jung-min, Jo In-sung và Jung Ho-yeon có hai ngày gặp gỡ báo chí, truyền thông và khán giả tại TP Hồ Chí Minh. Trong buổi giao lưu, Jung Ho-yeon đã chủ động học một số câu tiếng Việt như "Xin chào", "Tên tôi là..." và "Cảm ơn" để tạo sự gần gũi với khán giả. Nỗ lực của nữ diễn viên sinh năm 1994 nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả có mặt tại chương trình.

Tại buổi giao lưu, ekip chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau quá trình thực hiện bộ phim, từ ý tưởng, thời gian quay kéo dài tại nhiều quốc gia đến quá trình chuẩn bị cho những cảnh hành động.

Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP HCM - Ảnh 1.

Đạo diễn và các diễn viên tươi tắn trong buổi giao lưu. (Ảnh: Duy Anh)

Đạo diễn Na Hong-jin cho biết ông đã thai nghén ý tưởng HOPE - Vùng tử địa trong nhiều năm, với mong muốn tạo ra một trải nghiệm điện ảnh khác biệt. "Tôi muốn làm một bộ phim mới mẻ mà mọi người chưa từng được xem bao giờ. Tôi khát khao mang đến những trải nghiệm thú vị cho mọi người. Cũng như mọi người thấy ở đoạn cuối, tôi chưa muốn kết thúc ở phần phim này. Tôi sẽ còn tiếp nối sang dự án khác", anh cho biết.

Bộ phim được quay trong thời gian khá dài tại nhiều địa điểm, trong đó có Namchang (Hàn Quốc) và Romania. Theo đạo diễn, mỗi địa điểm mất khoảng 2-3 tháng để hoàn thành quá trình quay. 

Trong HOPE - Vùng tử địa, Hwang Jung-min đảm nhiệm vai cảnh sát trưởng Bum-seok, nhân vật xuất hiện trong hơn 40 phút đầu phim và cùng khán giả khám phá bí ẩn tại ngôi làng. Nam diễn viên cho biết thử thách lớn nhất của vai diễn là thể hiện nỗi sợ hãi, căng thẳng trước một hiện tượng bí ẩn chưa được hé lộ, đồng thời duy trì năng lượng phù hợp cho hành trình của bộ phim. Anh tiết lộ: "Đây là nhân vật cùng với khán giả khám phá điều bí ẩn của ngôi làng. Vì thế tôi phải thể hiện được sự sợ hãi, căng thẳng trước một hiện tượng bí ẩn chưa lộ diện. Khó khăn nhất là biểu hiện cảm xúc trên gương mặt để thể hiện được tâm lý nhân vật, người xem cũng phải đồng cảm được sự lo lắng, sợ hãi tột độ nên trách nhiệm là tôi phải giúp khán giả nhập tâm vào tâm lý nhân vật, cùng với đó là phân bổ năng lượng để theo dõi toàn bộ phim".

Jo In-sung cho biết anh từng đến TP Hồ Chí Minh theo lịch trình cá nhân 8 năm trước và có nhiều ấn tượng với cảnh đẹp, ẩm thực của thành phố. Đây là lần đầu nam diễn viên trở lại Việt Nam với vai trò diễn viên. Diễn viên sinh năm 1981 lựa chọn HOPE - Vùng tử địa trước hết bởi đây là tác phẩm của đạo diễn Na Hong-jin và có kịch bản thú vị. Jo In-sung chia sẻ: "Kịch bản phim hấp dẫn nên tôi muốn dốc hết sự dũng cảm của mình để tham gia, mong muốn khán giả cũng cảm nhận được sức nóng của kịch bản. Thêm một lý do khác là xuất phát từ sự tò mò về thể loại khoa học viễn tưởng. Các lý do này thúc đẩy tôi phải lựa chọn". Jo In-sung cũng tiết lộ về quá trình luyện tập cho những cảnh rượt đuổi, lái xe trên đường cao tốc và cưỡi ngựa trong rừng.

Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP HCM - Ảnh 2.

Ekip bất ngờ với sự chào đón của khán giả tại Việt Nam. (Ảnh: Duy Anh)

Vườn quốc gia Retezat của Romania là địa điểm để lại nhiều kỷ niệm với nam diễn viên. Khu vực này tách biệt với bên ngoài, nhân sự hạn chế, nhiều thành viên đoàn phim bị côn trùng cắn. Do không có Wi-Fi, ê-kíp phải sử dụng dịch vụ vệ tinh để liên lạc.

Thành viên nữ duy nhất trong chuyến giao lưu tại TP Hồ Chí Minh lần này là Jung Ho-yeon gây ấn tượng với vai nữ cảnh sát năng động, vui vẻ. Nữ diễn viên cho biết cô đã dành 6 tháng luyện tập về hình thể, đua xe và bắn súng để thực hiện những cảnh hành động trong phim. "Dù nhiều người thích cảnh lái xe ô tô trong phim của tôi nhưng thật sự thì cảnh phim đáng nhớ nhất là mọi người chính là cảnh tôi lái xe đạp (cười). Để hoàn thành những cảnh hành động khó trong phim, tôi đã luyện tập 6 tháng về hình thể, đua xe, bắn súng...", cô thừa nhận. 

Không chỉ chuẩn bị cho vai diễn, Jung Ho-yeon còn tạo thiện cảm khi chủ động học những câu tiếng Việt đơn giản để giao lưu với khán giả tại TP Hồ Chí Minh. Phong cách năng động, vui vẻ, nhiệt tình tương tác cùng khán giả của cô thể hiện sự gần gũi trong lần đầu gặp gỡ khán giả Việt Nam với vai trò thành viên ekip HOPE - Vùng tử địa.

Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP HCM - Ảnh 3.
Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP HCM - Ảnh 4.
Diễn viên phim HOPE tập nói tiếng Việt khi giao lưu tại TP HCM - Ảnh 5.

Bộ phim được đầu tư kinh phí cao của Hàn Quốc về chủ đề khoa học viễn tưởng. (Ảnh: Chụp màn hình)

HOPE - Vùng tử địa: Bom tấn kinh phí lớn của Na Hong-jin

Sau 10 năm kể từ The Wailing, đạo diễn Na Hong-jin trở lại với HOPE - Vùng tử địa (tựa gốc: HOPE), dự án có quy mô lớn và quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc cùng các ngôi sao quốc tế: Hwang Jung-min, Jo In-sung, Jung Ho-yeon cùng các diễn viên quốc tế như Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander và Michael Fassbender.

Phim lấy bối cảnh tại Hope Harbor, một ngôi làng hẻo lánh gần khu vực phi quân sự. Cảnh sát trưởng Bum-seok nhận được tin báo về sự xuất hiện của một con hổ. Khi lực lượng cứu hộ bị điều đi và liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt, người dân dần nhận ra mối đe dọa thực sự vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng.

HOPE - Vùng tử địa có kinh phí ước tính hơn 50 tỷ won và được lựa chọn tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Phim cũng được giới thiệu tại hạng mục Midnight Madness của Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 (TIFF). Bộ phim đánh dấu lần trở lại của Na Hong-jin sau một thập kỷ kể từ The Wailing, đồng thời mở rộng thế giới điện ảnh của đạo diễn sang thể loại quái vật và khoa học viễn tưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.