Thông tin Björn Andrésen qua đời ở tuổi 70 được Kristian Petri và Kristina Lindström, đồng đạo diễn của bộ phim tài liệu năm 2021 The Most Beautiful Boy in the World, thông báo với công chúng.
Sinh năm 1955 tại Stockholm (Thụy Điển), Björn Andrésen trải qua tuổi thơ đầy biến cố khi cha qua đời trong một tai nạn, tiếp theo là cái chết của mẹ do tự tử. Vai diễn đột phá mang đến hào quang cho Björn Andrésen là Tadzio trong bộ phim Death in Venice của đạo diễn người Italia Luchino Visconti. Phim ra mắt năm 1971 và tạo nên cơn chấn động thời điểm đó với nhan sắc được ngợi ca là đẹp đến siêu thực, như từ trong các bức tranh bước ra của Björn Andrésen. Ở tuổi 16, Björn Andrésen mang đến một định nghĩa về "chàng thơ" hoàn hảo. Tại Liên hoan phim Cannes, đạo diễn đã hào hứng ngợi ca diễn viên của mình là "chàng trai đẹp nhất thế giới". Danh xưng ấy từ thời điểm đó gắn chặt với Björn Andrésen.

Ảnh: Film Boutique

Björn Andrésen từng được mệnh danh là Chàng trai đẹp nhất thế giới (Ảnh: Pinterest)
Dù sau này sự nghiệp không có những đột phá ấn tượng nhưng Björn Andrésen vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Các video tổng hợp những khoảnh khắc đẹp của Björn Andrésen đến tận ngày nay vẫn nhận được sự yêu thích nồng nhiệt. Sau vai diễn bùng nổ, nam diễn viên tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với hơn 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình, gần đây nhất là trong bộ phim kinh dị Midsommar năm 2019 của Ari Aster với một vai nhỏ. Tuy nhiên, không thể vượt qua được cái bóng quá lớn từ khi còn tuổi teen. Ngoài ra nhắc tới "chàng trai đẹp nhất thế giới" một thời này, công chúng cũng nhớ nhiều đến bi kịch khi Björn Andrésen thường bị áp đặt với hình ảnh đồng tính dẫn đến nhiều xáo trộn trong cuộc sống, gương mặt đẹp được đánh giá tuyệt mỹ cũng đã hoàn toàn thay đổi ở tuổi xế chiều đến mức không thể nhận ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.