Ảnh: Warner Bros
Digger vừa có buổi chiếu sớm dành cho truyền thông tại Mỹ và lập tức khuấy lên làn sóng tranh luận trái chiều.
Trong phim, Tom Cruise vào vai Digger Rockwell, một tỷ phú đứng đầu đế chế dầu mỏ. Khi một biến cố bắt nguồn từ tập đoàn của ông châm ngòi cho thảm họa môi trường đe dọa toàn cầu, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng giữa cơn khủng hoảng ấy, Digger không chỉ lao vào xử lý hậu quả. Ông còn tìm cách dựng nên hình ảnh của mình như vị cứu tinh có thể kéo nhân loại ra khỏi bờ vực.
Đây là tác phẩm mới của Alejandro González Iñárritu, đạo diễn đứng sau Birdman và The Revenant. Đồng hành cùng Cruise là dàn diễn viên gồm Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller và Jesse Plemons.
Tâm điểm gây chia rẽ nằm ở chính cách kể chuyện của Iñárritu. Digger pha trộn hài đen, chất châm biếm sắc lạnh và nhiều mảng màu quái dị. Các nhà phê bình cho rằng bộ phim quá nhiều tham vọng, đến mức không phải mắt xích nào cũng gắn kết trọn vẹn.
Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại xem sự khác thường ấy là điểm sáng. Một số người nhận định đây là vai diễn thú vị nhất của Cruise trong nhiều năm, trong khi phần hình ảnh và thiết kế được khen ngợi vì giàu cá tính. Chi tiết cũng thu hút sự chú ý là diện mạo của Cruise trong phim. Để hóa thân thành Digger, nam diễn viên phải trải qua nhiều lớp hóa trang và phục hình. Ban đầu, quá trình này kéo dài khoảng sáu giờ trước khi được rút ngắn xuống còn chừng một giờ.

Poster của phim
Digger cũng đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của Cruise với một nhân vật hoàn toàn lệch khỏi hình tượng anh hùng hành động quen thuộc. Đây là một trong số ít dự án gần đây mà anh nghiêng hẳn về màu sắc hài đen và châm biếm. Những phản ứng đối lập cho thấy Digger có thể sẽ là một bộ phim khó nắm bắt, nhưng cũng vì thế mà khó làm ngơ. Phim dự kiến ra rạp ngày 2/10.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.