Dinh Độc Lập là nơi đúng 51 năm về trước, chiếc xe tăng của quân giải phóng đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đánh dấu thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm chấm dứt. Ngày hôm nay, tại nơi đây, cảm xúc chung của người dân là tự hào, biết ơn và tin tưởng về những đổi thay của đất nước, của thành phố mang tên Bác, sau hơn nửa thế kỷ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: QĐND)
Cựu chiến binh Tạ Ngọc Anh cùng người thân thăm lại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) - nơi 51 năm trước ông cùng đồng đội tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Một quang cảnh thay đổi hoàn toàn so với trước đó.
Ông Tạ Ngọc Anh (cựu chiến binh) chia sẻ: "Thấy được không khí của ngày 30/4 rất vui vẻ. Thấy TP Hồ Chí Minh thay đổi, đường sá rộng hơn, các di tích được tôn tạo khang trang, đẹp đẽ".

Một vị khách nước ngoài chăm chú tìm hiểu về tư liệu lịch sử tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: QĐND)
Với nhiều người dân TP Hồ Chí Minh, dịp lễ không cần đi du lịch xa, khi thành phố cũng chính là nơi có nhiều cảnh đẹp. Ở ngay đây cũng có nhiều điều thú vị, đường phố tấp nập, rực rỡ cờ hoa, cùng sự kiện văn hóa thể thao, nhiều địa điểm nổi tiếng.

Không gian xanh mát của khuôn viên Dinh Độc Lập rất lý tưởng để các bạn trẻ chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ năm nay. (Ảnh: QĐND)
Kỷ niệm Chiến thắng 30/4/1975 là dịp để tự hào, nhưng cũng là cơ hội để hôm nay, nhiều thế hệ sau biết ơn về sự hy sinh của cha ông đi trước, là dịp để du khách hiểu hơn về tinh thần bất khuất dân tộc Việt Nam. Những cảm xúc ấy sẽ được tô điểm thêm bởi hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.