Đoàn viên thanh niên, giáo viên làm “anh nuôi” chăm lo cho người dân sơ tán ở Đà Nẵng

Trọng Hoàng, Phú Thiện

31/10/2025 13:53 GMT+7

VTV.vn - Các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên trở thành "anh nuôi" chia sẻ, chăm lo cho người dân sơ tán ở Đà Nẵng an tâm, vượt qua sợ hãi.

Đợt mưa lớn cực đoan kéo dài nhiều ngày đã khiến các xã miền núi thuộc TP Đà Nẵng xuất hiện hàng nghìn điểm sạt lở, buộc hàng trăm khu và cụm dân cư phải sơ tán, di dời khẩn cấp.

Trong hoàn cảnh ấy, tình đoàn kết, tương thân tương ái đã trở thành điểm nhấn, khi các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên trở thành "anh nuôi" chia sẻ, chăm lo cho người dân sơ tán, giúp họ an tâm, vượt qua sợ hãi.

Mưa đã ngớt, nhưng tại một ngôi trường ở TP Đà Nẵng vẫn đang còn 14 hộ với 55 nhân khẩu sơ tán tập trung. Nhiều người trong số họ hiện đã không còn nhà để trở về. Chị Thiều (thôn 6, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) là một trong số đó.

Dù vẫn còn đau đáu chuyện sạt nhà, nhưng nỗi lo của chị đã vơi đi phần nào, nhờ có thầy cô luôn bên cạnh động viên, quan tâm. Những bữa ăn được chuẩn bị đầy đủ, những giấc ngủ trong vùng an toàn giúp chị và bà con vơi đi mệt nhọc sau những ngày chạy mưa, né tránh sạt lở.

Đoàn viên thanh niên, giáo viên trở thành “anh nuôi” chăm lo cho người dân sơ tán ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sự chuẩn bị chủ động, chu đáo của chính quyền, cùng sự sẻ chia, đùm bọc của các lực lượng đã góp phần giải quyết tốt vấn đề về thực phẩm và đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân.

"Lên đây ở được thầy cô, chính quyền quan tâm, chăm sóc, nấu ăn, cho ăn hằng ngày. Ở đây rất yên tâm, không lo bị sạt lở", chị Bùi Thị Thiều chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Uyên (Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) cho biết: "Nhiều ngày nay giáo viên chúng tôi đã phân công nhau đến trường để hỗ trợ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bà con. Mặc dù ở nhà chúng tôi còn bề bộn công việc, lo cho con cái, nhưng vì công việc chung và tình hình còn đang khó khăn nên chúng tôi tạm gác những công việc thường ngày để đến trường, giúp đỡ cho bà con ổn định về tinh thần và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Trong đợt mưa lớn vừa qua, tại khu vực miền núi, tất cả trụ sở cơ quan, trường học đều được trưng dụng làm điểm sơ tán tập trung. Nhờ hạ tầng kiên cố, nên khi đến đây, người dân rất yên tâm trong những ngày mưa gió bất thường.

Đặc biệt, sự chuẩn bị chủ động, chu đáo của chính quyền, cùng sự sẻ chia, đùm bọc của các lực lượng đã góp phần giải quyết tốt vấn đề về thực phẩm và đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân.

"Trước khi mưa bão xảy ra, xã đã tuyên truyền, vận động người dân dự trữ lương thực, nhưng có những trường hợp bất khả kháng phải sơ tán để kịp thời đảm bảo an toàn cho bà con. Đến thời điểm hiện tại, việc ăn ở cho người dân trong thời gian sơ tán vẫn được đảm bảo đầy đủ", ông Lê Trung Thực (Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) thông tin.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và hơn thế nữa là tấm lòng, tinh thần tương thân tương ái của người vùng cao, đã giúp nhiều khu vực miền núi vượt qua đợt thiên tai có thể xem là nguy hiểm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.