Minh (Thảo My thể hiện) là con gái của ông Khiêm hiệu trưởng (NSND Trung Anh thể hiện). Tuy nhiên, năm đầu tiên thi Đại học Minh đã trượt và điều đó tạo áp lực lớn cho cô gái 19 tuổi trong năm thi thứ 2 này. Áp lực một phần trong số đó đến từ lời ra lời vào của những người hàng xóm.

Mẹ của Minh rất hiểu những áp lực mà con gái đang trải qua.
Ông Khiêm dường như cũng hiểu rõ điều đó nên khi đưa con gái đi thi, ông tỏ ra rất vui vẻ và tin tưởng vào Minh. Ông nói Minh hãy cố gắng hết sức và đừng lo lắng gì cả, chuyện thi cử năm trước bỏ qua. Được sự cổ vũ của ông Khiêm, Minh đã có một tâm lý thoải mái khi bước vào phòng thi.
Tuy nhiên, trong thời gian đợi kết quả thi của Minh, ông Khiêm cũng ít nhiều bị áp lực khi thường xuyên nhận được câu hỏi thăm về việc thi cử của con gái ông. Ông nói với vợ rằng những câu hỏi thăm ấy "quan tâm thì ít, cạnh khoé thì nhiều". Ông là hiệu trưởng một trường mà không lẽ nào con gái lại thi trượt tới 2 lần. Ông cho rằng những lời hỏi thăm này chỉ là muốn xem con ông có đỗ được hay không. Nếu Minh mà trượt nữa thì ông "chỉ có nước đeo mo vào mặt".
Vợ ông Khiêm dường như thoải mái tâm lý nhất. Bà vừa làm công tác tư tưởng cho con gái vừa làm công tác tư tưởng cho chồng. Bà chỉ cười trước những lo lắng của ông Khiêm và nói "kệ người ta đi, anh quan tâm làm gì".


Nhưng ông Khiêm không kệ được, ông không bàng quan - ít nhất là ở vẻ bên ngoài - như vợ ông được. Ông vẫn còn bực vụ Minh thi trượt năm ngoái. Trong khi vợ ông cho rằng Minh thi trượt năm đầu vì đúng lúc thi Minh bị ốm, nhưng ông Khiêm thì cho rằng lý do cô bị ốm là vì trước hôm thi đã dầm mưa đá bóng. Có lẽ vì thế mà ông Khiêm luôn ác cảm với mấy vụ đá bóng của Minh.
Đối với ông Khiêm, giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá của Minh là "mơ mộng hão huyền". Ông cho rằng nếu thay vì mơ mộng như thế mà cô tập trung học hành thì bây giờ đã qua năm thứ nhất Đại học, không khiến bố mẹ phải lo lắng hồi hộp như hiện tại.
Ông Khiêm cũng trách vợ đã chiều Minh, nuôi dưỡng giấc mơ hão huyền của Minh.
Và Minh đã nghe được những điều ông Khiêm nói.

Nhưng rất may cho Minh, lần thi thứ 2 của cô đã thành công tốt đẹp. Cô đã thi đậu Đại học đúng như mong đợi của bố mẹ. Tuy nhiên, việc thi đậu Đại học Minh làm không phải vì bản thân cô mà cô muốn hoàn thành mong ước của bố. Còn mơ ước thật sự của Minh là một ngành nghề khác. Cô muốn trở thành một nữ cầu thủ. Mong muốn này thường xuyên đi vào những giấc mơ của Minh - nơi cô mơ thấy mình ở trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, ghi bàn mang về chiến thắng cho nước nhà.
Giờ đây, khi đã đâụ Đại học rồi, là lúc cô muốn thực hiện giấc mơ đời mình.





Trên thực tế, khả năng đá bóng của Minh, đám trẻ con và thanh niên trong làng ai cũng biết. Vì thế, tụi trẻ con hay rủ Minh chơi đá bóng cùng, đội nào cũng muốn được Minh về phe mình. Minh cũng rất hào hứng tham gia những trận đá bóng này.



Với việc đã thi đậu Đại học, Minh quyết định theo đuổi ước mơ. Tìm trên mạng được một page trông có vẻ uy tín, Minh quyết định đến thử và được chọn. Người này nói sẽ ký hợp đồng với Minh 2 tháng với số tiền lương Minh sẽ nhận được là 8 triệu, nếu đá thắng thì thưởng càng lớn. Tuy nhiên, người này yêu cầu Minh đặt cọc 5 triệu "để đá có trách nhiệm".
Để được ký hợp đồng, Minh đã về nhà đập con lợn đất tiết kiệm.
Việc Minh quyết theo đuổi ước mơ của mình đã khiến niềm vui con gái đỗ Đại học của ông Khiêm chẳng kéo dài được bao lâu. Khi ông Khiêm cầm trên tay tờ hợp đồng lao động mà Minh đã ký, ông vô cùng sốc. Hai bố con ông Khiêm sau đó đã có một cuộc tranh cãi lớn, cuối cùng, ông Khiêm cho Minh 2 lựa chọn: làm theo kế hoạch của ông hoặc ra khỏi nhà, tự quyết, tự lo cho bản thân mình.
Và Minh đã chọn ra khỏi nhà.

Minh luôn mơ giấc mơ trở thành cầu thủ và ở tuổi 19, cô muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật.
Và ông Khiêm không cản Minh. Như ông nói với vợ, "hãy để cuộc đời vả cho nó mấy cái cho tỉnh". Ông nín lặng không nói một lời khi Minh xách túi ra khỏi nhà.
Tập 2 phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (4/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.