Trong trận đầu tiên ra quân gặp đội bóng làng Trung, đội bóng làng Xuân đã "thua sấp mặt", phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Tuy nhiên, chẳng có ai nói cho các thành viên lý do thật sự khiến họ thất bại khủng như vậy. Các thành viên đội bóng tuy có buồn nhưng nỗi buồn cũng chẳng quá sâu sắc.
Vì thế, khi Đào tham gia đội bóng, khi cô hỏi mọi người có biết tại sao mình đã thua không thì bà Nga - thành viên lớn tuổi nhất - đã trả lời một câu... ngang phè: "Đen thôi, Đỏ quên đi!". Bà thậm chí còn chẳng cần tìm hiểu mấy thứ liên quan đến thẻ đỏ vì cho rằng thành viên đội mình đều là những người chính trực, không bao giờ đá xấu mà lo bị phạt cả.

Bà Nga không quan tâm nhưng Minh thì rất quan tâm đến chuyện này. Nên ngay sau khi Đào đưa ra câu hỏi, Minh đã đi tới để được nghe câu trả lời cho thất bại thảm hại của đội mình. Đáp lại câu hỏi của Minh, Đào trả lời ngắn gọn: "Vì các chị không biết cách phòng thủ".
Ngay sau đó, Đào quyết định một mình cô sẽ đấu với cả 6 thành viên của đội bóng làng Xuân. Lời tuyên bố của Đào khiến mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Nhưng với một tuyển thủ như Đào, cô chắc chắn khả năng của mình có thể đánh bại được những người trong đội bóng. Và cô muốn chứng mình cho câu nói không biết phòng thủ cô vừa nói với mọi người.



Loan thì tỏ ra khá tự ái khi nghe câu tuyên bố thách cả đội bóng của Đào. Cô thẳng thừng nói với Đào rằng đừng cậy mình từng là vận động viên chuyên nghiệp "mà lên mặt" với mọi người.
"Một mình em mà đấu với 6 người bọn chị á?" - Loan hỏi với thái độ không hài lòng vì bị coi thường, trong khi Dung cũng tỏ ra không tin vào lời tuyên bố của Đào.

Việc Đào tham gia đội bóng tưởng sẽ giúp cho đội bóng phát triển nhưng điều Minh không ngờ tới chính là đội bóng mâu thuẫn cũng bởi sự tham gia này. Dung cảm thấy tự ái khi bị Đào nói năng không kiêng nể.
Là một người có tài chính mạnh, chủ cửa hàng bán mỹ phẩm, Dung thấy tự ái trước cách ăn nói của Đào trên sân bóng với mình. Mâu thuẫn tăng cao đến mức Dung quyết định bỏ đội bóng. Dung không chấp nhận mình "bị mắng như một đứa trẻ con ở giữa sân bóng".
"Nếu em là chị em chịu được không?" - Dung hỏi Minh khi đưa ra quyết định ngừng tham gia đội bóng làng Xuân.
"Thế nên, cái Đào nó mà không thay đổi, không biết điều thì đừng trách chị vô tình. Không có bóng bánh gì nữa đâu" - Dung tuyên bố.

Vậy là Minh lại tới gặp Đào để làm công tác hòa giải, nhưng cái tôi của Đào cũng lớn không kém Dung. Đào không chịu nhượng bộ. Đào nói với Minh: "Cô có tư lợi nhưng cái tư lợi của cô gắn liền với lợi ích của đội bóng này. Còn chị Dung thì khác. Không ai có quyền dẵm lên công sức của tập thể chỉ vì doanh số bán hàng cả".
"Nếu tôi còn trong đội bóng này, tôi sẽ không nhân nhượng" - Đào tuyên bố một cách đầy dõng dạc cho thấy thái độ cứng rắn của cô với Dung.
Ở một diễn biến khác, trong một lần đi ship hàng, Đào tình cờ phát hiện người đàn ông của Dung đi với một cô gái trẻ, hành động hết sức thân mật. Liệu Đào có nói chuyện này cho Dung biết khi mối quan hệ giữa cô và Dung đang căng thẳng?



Tập 12 phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (15/10) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.