Minh đã đập lợn tiết kiệm để có 5 triệu đồng mang nộp cho kẻ mang danh là đơn vị tổ chức giải đấu bóng đá. Theo lời người đàn ông này, Minh sẽ được lý hợp đồng 2 tháng với số lương là 8 triệu đồng. Số tiền này sẽ nhiều lên nếu Minh đá giải mà thắng. Nhưng để được ký hợp đồng Minh cần phải nộp cọc 5 triệu.
Minh không hề nghi ngờ mình bị lừa đảo, mang hết tiền đi nộp và nhận về bản hợp đồng lao động có dấu đỏ. Tất nhiên, với người như ông Khiêm, khi cầm bản hợp đồng đó lên xem, ông đã nhận ngay ra vấn đề. Ông hỏi Minh làm sao tin đây là con dấu thật, là không phải bị lừa?
Nhưng Minh lúc này chỉ có thôi thúc duy nhất là muốn được đi đá giải, mọi lời nói của bố mẹ lúc này Minh đều cho là phía bên kia chiến tuyến với mình, là ngăn cản mình thực hiện đam mê. Nên khi ông Khiêm chỉ cho Minh 2 lựa chọn - làm theo các kế hoạch ông đã sắp xếp hoặc rời khỏi nhà, thì Minh đã chọn rời khỏi nhà.
Ông Khiêm không cản, ông để cho Minh đi. Ông Khiêm nói với vợ rằng mình không dạy được thì để cho cuộc đời dạy Minh, "cho ăn vài cái vả" cho sáng mắt ra.
Sau khi rời nhà, Minh đến nhà bạn thân của mình là Bá để xin thuê một phòng trọ. Minh nói với mẹ Bá là cô có 2 triệu đồng và cô sẽ thuê phòng trong 1 tháng. Kế hoạch của Minh chỉ là bỏ nhà đi tự lập 1 tháng thôi.
Sau khi đã có chỗ ở, ngày hôm sau, Minh cùng 2 bạn của mình là Bá và Linh ra chỗ hẹn với công ty giải bóng mà Minh đã ký hợp đồng. Theo kế hoạch, sáng nay sẽ có xe đón Minh ở chỗ hẹn này. Tuy nhiên, Minh và các bạn chờ mãi, chờ mãi mà không thấy xe nào qua đón.
Mình gọi điện thoại thì điện thoại không liên hệ được, vào page của công ty thì tài khoản của Minh đã bị chặn.


Thế là giấc mơ đá giải của Minh vỡ tan tành mang theo 5 triệu đồng tiền cọc của cô.
Tuy nhiên, giấc mơ được đá bóng của Minh vẫn rất lớn. Trong một lần ngồi quán nước ở làng, Minh tình cờ nghe được câu chuyện giữa bác Trung (NSƯT Đức Khuê) và một người trên xã. Bác phàn nàn chuyện muốn lập đội bóng nữ của làng mà mãi không đủ người. Thế là Minh thấy ngay cơ hội ở đây.
Minh sau đó lập tức chạy lại nói chuyện với bác Trung, nói cô xin đăng ký vào đội bóng của bác Trung. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, như bác Trung nói, một mình Minh không thể lập thành đội bóng được.


Vậy là, nếu Minh muốn đá bóng trong đội bóng nữ của làng, cô sẽ phải tìm đủ số người còn lại của đội. Và thật tình cờ, Minh phát hiện ra một tài năng bóng đá nữ ở nhà trọ của nhà Bách.
Và có vẻ như, đây sẽ là nhân tố tiếp theo của đội bóng nữ. Chỉ có điều, làm thế nào để Minh thuyết phục được cô gái này?


Ở một diễn biến khác, cuộc sống tự lập có vẻ không dễ dàng như Minh tưởng. Tiền thì hết, bụng thì đói, Minh quyết định gọi điện thoại cho mẹ nhờ tiếp tế.
Nhưng hành trình nhận tiếp tế cũng không dễ như Minh tưởng, khi mẹ Minh vừa cầm túi đồ ra khỏi nhà thì gặp bố Minh. Ông Khiêm đã chặn vợ lại và thái độ hốt hoảng của vợ đã khiến ông nghi ngờ.

Tập 2 phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (4/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.