Minh ân hận ngay khi ra khỏi nhà
Sau khi vác balo đồ ra khỏi nhà, Minh liền gọi điện cho hai người bạn thân của mình là Linh và Bá. Thay vì vui mừng vì sắp được sống tự lập như mình muốn, theo đuổi giấc mơ cầu thủ như mình vẫn mơ, Minh có vẻ không vui mấy. Minh khá buồn rầu.
Là bạn thân của Minh, Linh có vẻ tỏ ra khá hiểu bạn mình. Cô hỏi Minh: "Bước chân ra khỏi nhà rồi cảm thấy ân hận phải không?".
Và câu hỏi này đánh trúng tim của Minh. Minh không nói nhưng vẻ mặt buồn thiu. Nhìn gương mặt bạn, Linh nói Minh đợi lúc nào xuôi xuôi thì quay về nhà xin lỗi bố một câu, cũng chẳng mất gì.




Nghe Linh nói, Minh bảo cô cũng không phải muốn bỏ nhà ra đi: "Nhưng mà bây giờ tao mà quay về bố tao sẽ nghĩ tao chịu thua, xong bố tao sẽ bắt tao đi theo con đường bố tao sẽ vạch sẵn".
Minh nói cô chưa biết sẽ như thế nào nhưng trước mắt cứ phải tham gia đội bóng của "anh Tuấn" - người cô đã ký hợp đồng và nộp 5 triệu đồng tiền cọc.
"Bây giờ tao mà không theo đuổi ước mơ của tao thì tao sẽ ân hận cả đời" - Minh nói thêm.
Trước quyết tâm của Minh, Linh nói cô sẽ trở thành "bảo mẫu" cho Minh trong thời gian này.

Minh nhận trái đắng ngay khi bỏ nhà đi
Minh sau đó đã cùng Linh và Bá đến ngân hàng mà Tuấn hẹn sẽ có xe qua đón. Tuy nhiên đợi mãi mà vẫn không có chiếc xe nào qua, Minh gọi điện cho Tuấn thì số máy không liên lạc được, vào Facebook của Tuấn thì tài khoản của bị chặn.
Minh đã gặp một người trong ngân hàng để hỏi thì vỡ lẽ ra rằng cô đã bị lừa. Tuấn đã mạo danh ngân hàng ký hợp đồng giả với Minh. Và quan trọng hơn, có rất nhiều người đã bị lừa giống Minh, cô không phải là duy nhất. Người của ngân hàng đã khuyên Minh đi trình báo công an.



Minh sốc nặng khi biết sự thật. Cô không muốn tin vào điều này. Minh đã chạy đến sân bóng - điểm tuyển dụng ngày hôm qua - nhưng tất cả đều cửa đóng then cài.
Thế là Minh đã bị lừa thật rồi. Bố cô đã nói đúng. Cô đã tin người lạ mà không có bất kỳ hoài nghi nào


Minh sau đó đã đi trình báo công an.
Chuyện bị lừa khiến Minh rất buồn và đúng lúc đó mẹ Minh gọi điện thoại và tiếp tục gọi Minh về. Nhưng điều Minh quan tâm là ông Khiêm, bố Minh, lúc này như thế nào, thái độ của ông có thay đổi không... Và rồi Minh quyết định không về. Ít nhất là vào lúc này.
"Tao không thể về nhà trong tình trạng này được. Mất hết tiền tiết kiệm rồi. Bây giờ về nhà để bố tao chửi cho to đầu à" - Minh nói với Bá và Linh.
Minh cũng nói thêm rằng cô không muốn làm mẹ thất vọng nên sẽ tìm cách vẫn thực hiện được mơ ước đồng thời đòi lại số tiền đã mất.
Minh đã về nhà Bá và xin thuê trọ 1 phòng ở trong 1 tháng. Trong thời gian sau đó, Minh đi các quán ăn xin việc làm thêm. Thời gian này, Minh đã bắt đầu được nếm trải cuộc sống tự lập và trân quý hơn cuộc sống khi sống trong vòng tay của bố mẹ.
Ý tưởng lập đội bóng nữ của làng nhen nhóm
Trong một lần tình cờ nghe được câu chuyện của bác Trung, bố của Linh, về việc lập đội bóng nữ cho làng, Minh lập tức xin đăng ký. Nhưng vấn đề là ngoài Minh, đội bóng hiện không có ai. Và vì thế, Minh quyết định sẽ kiếm đủ số người để lập đội bóng nữ cho làng. Nếu điều này thành công thì coi như Minh cũng đã đạt được ước nguyện của mình.
Trong khi đó, ông Khiêm tuy tỏ ra không quan tâm và vẫn nói những lời cứng rắn nhưng sâu thẳm trong ông, ông vẫn rất quan tâm và lo lắng cho Minh. Vì thế, khi biết Minh đang ở nhà Bá, ông Khiêm đã lén tới và quan sát con gái từ xa.


Các tập phim của Đội bóng nữ làng Xuân được phát sóng vào khung 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.