Đào (diễn viên Thụy Hòa thể hiện) là một người sống chung khu nhà trọ với Minh. Ngay lần đầu gặp mặt, Đào đã để lại cho Minh ấn tượng sâu sắc đến gần như choáng ngợp - bởi khả năng đá bóng của Đào. Chính vì thế, khi đi tìm thành viên cho đội bóng nữ làng Xuân, người đầu tiên Minh nghĩ đến chính là Đào.
Tuy nhiên, khi Minh đến gặp Đào để thuyết phục cô tham gia đội bóng, Đào thẳng thừng từ chối với một thái độ vừa lạnh lùng vừa khó chịu. Đào nói cô không "dỗi hơi".
Việc Đào từ chối tham gia khiến Minh rất tiếc vì nhìn kỹ năng xử lý bóng của Đào, Minh biết cô là người có khả năng đáng nể. Và bây giờ thì Minh đã biết lý do tại sao Đào có thể xử lý bóng tuyệt vời đến thế. Lúc trở về khu trọ, Minh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Đào với một người đàn ông và qua cuộc nói chuyện này, thân phận thực sự của Đào đã bị lộ.



Hóa ra Đào chính là thành viên đội tuyển bóng đá nữ của tỉnh, cô bị chấn thương và quyết định giải nghệ. Người đàn ông đến gặp Đào chính là trong Ban huấn luyện, ông cố thuyết phục Đào quay lại đội bóng. Ông cảm thấy tiếc khi Đào quyết định chôn vùi tài năng của mình và đi làm nghề giao hàng như hiện tại.
"Đối với chú cùng với Ban huấn luyện, và cả đội bóng nữ của tỉnh, thì cả cháu và Hồng Phương đều quan trọng ngang nhau" - người đàn ông này nói.
Trong khi đó, Đào đáp lại rằng cô sẽ không thay đổi quyết định. Không rõ khúc mắc của Đào là gì nhưng người đàn ông lớn tuổi đã đưa cho cô một chiếc hộp và khuôn mặt Đào như giãn ra khi nhìn thấy món đồ.
Còn Minh, cô đã nghe lỏm được trọn vẹn cuộc nói chuyện và một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Tập 4 phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (11/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.