Tổ công tác đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CA
Bà P.T.B (trú tại xã Nam Phù, TP. Hà Nội) đã gửi thư cảm ơn tới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội, sau khi chồng bà là ông T.Đ.V (SN 1958) đã được cán bộ Đội Cảnh sát trật tự kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Trước đó, khoảng 12h15 ngày 23/10/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát trật tự do Trung tá Đoàn Mạnh Thắng là Tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư phố Trần Thủ Độ - Vũ Lăng phát hiện 1 người phụ nữ hô hoán nhờ cứu giúp chồng bà bị ngất xỉu ở đường.
Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, phát hiện người đàn ông có biểu hiện mê man, bất tỉnh. Tổ công tác đã tiến hành sơ cứu và gọi taxi để đưa người bị nạn vào bệnh viện đa khoa Thanh Trì cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ông T.Đ.V đã dần phục hồi.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đội Cảnh sát trật tự đã kịp thời hỗ trợ gia đình, bà B đã viết thư cảm ơn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội.
Công an phường Ngọc Hà kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về với gia đình
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà phát hiện một cháu bé khoảng 6 tuổi đang đi một mình, có biểu hiện hoảng sợ và không nhớ rõ địa chỉ nhà. Nhận thấy tình huống bất thường, tổ công tác đã nhanh chóng đưa cháu về trụ sở đơn vị để đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành xác minh, tìm cách liên hệ với gia đình.
Tại trụ sở Công an phường, các cán bộ, chiến sĩ đã tận tình thăm hỏi, động viên và chăm sóc cháu bé, đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà để trấn an tinh thần và tạo cảm giác an toàn cho cháu. Trong suốt thời gian xác minh nhân thân, các anh chị trong đơn vị đã vừa chăm sóc vừa trò chuyện, giúp cháu ổn định tâm lý, ăn uống và nghỉ ngơi.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao, đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Công an phường đã liên hệ được với người thân của cháu là chị Nguyễn Thị Hoài, bác ruột của cháu Bảo Sơn. Ngay sau đó, chị Hoài có mặt tại trụ sở để đón cháu trong niềm xúc động và vui mừng khôn xiết.
Trong giây phút đoàn tụ, chị Hoài chia sẻ: “Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các anh, các chị Công an phường Ngọc Hà và Hội Phụ nữ phường. Nhờ sự tận tình chăm sóc và giúp đỡ của mọi người, cháu đã trở về nhà an toàn, khỏe mạnh. Gia đình chúng tôi thật sự xúc động và biết ơn sâu sắc.”
Những hành động đẹp, đầy nhân văn này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”, hết lòng vì sự an toàn của Nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.