"5 ngôn ngữ tình yêu"

Dù kết hôn hay còn độc thân, trẻ hay đã già thì tất cả chúng ta đều có nhu cầu quan trọng về tình cảm: Yêu và được yêu thương. Khi nhu cầu này được đáp ứng, chúng ta sẽ thể hiện trọn vẹn những đức tính tốt đẹp tiềm ẩn của mình và đạt được nhiều thành quả lớn lao trong cuộc sống.

Tình yêu chính là nền tảng cho mọi mối quan hệ của con người. Nó ảnh hưởng lớn đến những giá trị vật chất và đạo lý. Đa phần mọi người đều xử sự như thể tình yêu không phải được rèn luyện mà đã nằm sẵn đâu đó trong mỗi người, và chỉ cần tới tuổi biết nhận thức thì tình yêu sẽ nảy nở một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tác giả của cuốn sách “5 ngôn ngữ tình yêu” - GS Gary Chapman thì cho rằng: phải làm thế nào để mọi người có thể kết nối cảm xúc, chủ động cho đi và đón nhận tình yêu chứ không phải ngồi chờ may mắn xảy đến một cách thụ động. Ông nhấn mạnh, cần tỉnh táo mà nhận ra rằng, một mối quan hệ thường có hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Giai đoạn ảo tưởng trong tình yêu. Giai đoạn đó chúng ta sống với ảo giác rằng người mình yêu vô cùng hoàn hảo, hay ít nhất là hoàn hảo đối với ta. Trong giai đoạn này, chúng ta thường có suy nghĩ kiểu như: "Mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu không được ở bên người ấy. Trên đời này không có gì quan trọng hơn tình cảm của mình và người ấy hết”.

Giai đoạn 2: Giai đoạn thỏa hiệp trong tình yêu. Nó rất khác với giai đoạn 1 là giai đoạn đam mê và ám ảnh. Cảm giác ảo tưởng dành cho nhau bắt đầu tan biến. Khi ấy cả hai đều nhận ra cuộc sống còn nhiều thứ để mình theo đuổi hơn là cứ theo đuổi nhau. Tiếp đến, những khác biệt về tính cách, sở thích, lối sống trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác thỏa mãn khiến hai người xem nhau là trung tâm vũ trụ giờ đã tan biến. Cả hai bắt đầu đòi hỏi ở người kia nhiều hơn. Liệu một tình yêu đã trở nên xấu hơn như thế có thể hồi sinh? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy đến khi hai người hiểu được bản chất của tình yêu và học cách thể hiện tình yêu bằng thứ ngôn ngữ mà người kia có thể đón nhận.

Tình yêu thỏa hiệp là tình yêu có ý thức, có chủ đích. Đó là lời thề sẽ sống hết mình vì tình yêu cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Nó đòi hỏi mỗi người phải suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Nó không chờ đợi sự khích lệ từ cảm xúc ấm áp mà chủ động tìm kiếm và chọn lựa những gì có lợi cho người yêu của mình. Và tác giả cuốn sách này đã trao cho bạn chiếc chìa khóa để bạn chủ động chia sẻ tình yêu với người bạn yêu, đó là 5 ngôn ngữ của tình yêu.

Ngôn ngữ yêu thương thứ nhất, đó là lời khen ngợi. Cuốn sách sẽ giúp bạn nhận diện liệu bạn và người bạn yêu có sử dụng lời khen ngợi là ngôn ngữ tình yêu. Lời khen ngợi có rất nhiều cách thức biểu hiện: đó là lời động viên, lời ghi nhận, lời tử tế, sự tha thứ.

Ngôn ngữ yêu thương thứ hai là quà tặng. Một món quà thích hợp, dù lớn hay nhỏ đều là kỷ vật thể hiện tình yêu. Và cuốn sách chỉ cho bạn thấy, như thế nào là một món quà thích hợp, mối quan hệ giữa quà tặng và tiền bạc, và giá trị thiêng liêng của quà tặng nằm ở đâu.

Ngôn ngữ yêu thương thứ 3 là sự tận tụy, có người thể hiện tình yêu của mình bằng sự chăm sóc, lo lắng cho người đó. Sự tận tụy, phục vụ khác với phục tùng ở chỗ nào và bạn nên thể hiện sự tận tụy của mình với người khác ra sao. Đó là những điều bạn được tìm hiểu trong cuốn sách này.

Ngôn ngữ yêu thương thứ 4 là thời gian chia sẻ. Và ngôn ngữ yêu thương thứ 5 là cử chỉ âu yếm.

Cuốn sách còn hướng dẫn bạn học cách khám phá tình yêu của bản thân cũng như cách phát hiện ra ngôn ngữ tình yêu của người khác... Có rất nhiều điều thú vị bạn học được ở cuốn sách này, và điều quan trọng nhất, đó là: Hãy nhớ, tình yêu là một sự lựa chọn. Đó là chọn yêu thương người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.