Souad sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, từ bé không được vui chơi, không được đi học. Cô và các chị em gái phải làm việc vất vả như những con lừa. Điều Souad ý thức rõ nhất là sinh ra làm con gái là một điều bất hạnh. Là con gái nên bị coi rẻ không bằng một con vật, phải hứng chịu những lời nhục mạ những trận đòn roi tàn bạo của người cha. Chị em của Souad bị đánh, mẹ cô cũng bị đánh, những người phụ nữ xung quanh đều bị đánh. Mẹ Souad sinh 12 người con nhưng chỉ có 5 đứa sống sót, 7 đứa đã chết và Souad đã thấy mẹ cô làm gì với những đứa con đó. Bà không để cho chúng sống khi chúng vừa mới chào đời, chỉ vì chúng là con gái. Ở làng Souad đó là chuyện bình thường. Ở làng Souad con gái phải bước nhanh, đầu lúc nào cũng phải cúi xuống đất, mắt không được nhìn lên vì nếu lỡ để ánh mắt của mình gặp ánh mắt của một người đàn ông, cô gái đó sẽ bị coi là kẻ lăng loàn, và sẽ khó thoát khỏi cái chết.
Trong ký ức của Souad vẫn còn hình ảnh người đàn bà hàng xóm bị 2 người anh ruột giết hại vì nghi ngờ chị ta không chung thủy. Cô em gái Hannan của Souad cũng bị cả nhà đồng ý giết và chính em trai cô là người ra tay. Ở làng Souad đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần một việc cỏn con cũng đủ kết tội một đứa con gái đã làm nhục gia đình và nó phải chết để bảo toàn danh dự không chỉ cho gia đình đó mà còn cho cả làng đó nữa. Và tội ác man rợ đó được người làng cô gọi bằng một cái tên rất hoa mỹ “Giết người vì danh dự”. Và chính Souad cũng đã trở thành nạn nhân của tội ác đó, vào năm 18 tuổi. Gia đình Souad đã chỉ định người anh rể ra tay thiêu sống cô.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.