Đến với thành phố Cần Thơ ghé thăm các em nhỏ tại ngôi trường Tương lai mới thấy các em thật thiệt thòi. Năm nay trường có 170 học sinh, mỗi em có một hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung là có những khiếm khuyết về trí tuệ. Tình thương yêu của các thày cô ở đây giúp các em cải thiện những kỹ năng từng ngày....
Ở Trường Tương lai, các em học sinh vừa được học các kỹ năng, vừa được học văn hóa. Đặc biệt ở trường còn có chương trình hướng nghiệp dành cho các em học sinh. Đối tượng là các em từ 16 tuổi trở lên. Tất nhiên là những em có sự phát triển tốt mà chưa đến tuổi thì vẫn có thể tham gia. Ở lớp này, các bạn nhỏ có thể học cách trồng trọt, sâu chuỗi và cả học may nữa.
Nhìn những miếng nhấc nồi đẹp như thế này, chẳng ai nghĩ do chính các em học sinh ở đây làm ra. Được biết mỗi sản phẩm được bán với giá khoảng 30 ngàn đồng. Số tiền này sẽ được cất vào quỹ để nhà trường tổ chức hoạt động chăm lo cho các em, đặc biệt là dịp Quốc tế thiếu nhi hay lễ tết.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và mỗi sự quan tâm, chia sẻ đều giúp các em xóa bỏ tự ti, được đối xử bình đẳng hơn.... Các em không chỉ được trang bị kỹ năng phục vụ bản thân mà còn được hướng nhiệp để trở thành người có ích, có tương lai tươi sáng hơn. Đó cũng là mong ước, là niềm tin mà các bậc phụ huynh gửi gắm cho mái nhà chung đặc biệt này...
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.