Từng theo học ngành thiết kế đồ hoạ, nhưng Quân đã gác lại việc học tập của mình, quyết tâm theo đuổi đam mê và gìn giữ nghề truyền thống của làng nghề theo cách riêng của mình.
Hoàng Quân từng theo học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ tại một trường đại học. Đến năm thứ 4 Đại học, Quân quyết định dừng lại việc học của mình để theo nghề đúc tượng chân dung. Sinh ra và lớn lên từ làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh, từ nhỏ, giấc mơ của Quân là làm sao để gìn giữ, phát huy giá trị đúc đồng truyền thống đối với người trẻ. Đôi bàn tay từng kỳ cạch thiết kế, giờ ngày đêm nhào nặn đất sét, điêu khắc truyền thần.
Để hoàn thiện bức tượng chân dung, người làm phải trải qua 7 công đoạn, quan trọng nhất là đắp mẫu bằng đất, sau đó là tạo, đắp khuôn đúc và nấu đồng, đổ đồng… Từng khâu trong quá trình đều đòi hỏi sự cẩn thận, tỷ mỉ và hơn hết là cái tâm với nghề.
Đam mê, đổi mới và không ngừng học hỏi, đó là cách mà Quân hay rất nhiều các nghệ nhân khác, thế hệ kế cận của các làng nghề "giữ lửa" nghề truyền thống, theo cách riêng của người trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.