"Em chào Tết" - một bài hát của nữ ca sĩ Bích Phương, dù đã xuất hiện từ 4 năm trước nhưng Tết năm nào phát lại cũng vẫn hợp, bởi năm nào cũng thế: Ai cũng mong Tết nhưng nỗi sợ Tết cũng là có thật. Vì thế, cứ đến dịp sát Tết, mạng xã hội lại truyền tay nhau nhưng bức ảnh vui: Từ việc làm sao để kiểm soát cân nặng trong những ngày ăn uống thả ga, tới việc dọn dẹp nhà cửa ra sao, chọn quà để biếu người thân như thế nào? Đau đầu nhất phải kể tới việc chuẩn bị mâm cỗ để đón khách.
Dịch vụ làm đẹp bận rộn ngày Tết
Chuẩn bị một diện mạo "ưa nhìn" chính là một điều quan trọng đầu tiên cần làm để đón Tết. Những tuần cuối cùng của năm âm lịch này, một trong những dịch vụ bận rộn nhất chắc chắn là làm đẹp. Tại các cơ sở spa chăm sóc sắc đẹp, vì lượng khách xếp hàng không nhỏ, nên tận dụng thời gian là bài toán quan trọng lúc này. Ngoài việc chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết từ cả tháng trước thì thuê thêm nhân viên là điều không thể bỏ qua.
Còn khách hàng, nay cần thêm một bước quan trọng là "phải đặt chỗ trước". Ngay cả những khách đang nằm dùng dịch vụ chăm sóc da mặt rồi cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách duỗi tay ra làm luôn bộ móng. Những hàng cắt tóc gội đầu cũng chung chiến thuật.
Kinh nghiệm đối diện với đợt cao điểm sát Tết của các chủ tiệm spa làm đẹp là phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Và cũng bởi đợt nhộn nhịp này sẽ lặp lại hàng năm nên họ có thể dự đoán và đón trước được làn sóng cao điểm.
Nhộn nhịp các lớp học kỹ năng dịp Tết đến
Học luộc gà, học chặt gà, và học làm nem rán, học để trở thành một "nữ công gia chánh" chính hiệu dịp Tết, đó là mong muốn những cô gái trẻ và nhiều chị em khác khi tới lớp học nấu một mâm cỗ Tết hoàn chỉnh.
Là người bận rộn, không vào bếp thường xuyên, chị Nhữ Thị Loan, Hà Nội đã tìm đến lớp học này với mong muốn đơn giản: Biết luộc gà và biết chặt gà.
Chị Loan chia sẻ: "Trước đây, mình chưa biết chặt gà, nhưng sau lớp học thì mình đã biết luộc gà ngon hơn, biết chặt gà và tự tin có thể nấu một mâm cỗ hoành tráng dịp tết này cho nhà chồng".
Bên cạnh những lớp học phục vụ nhu cầu "nữ công gia chánh", những lớp học để nhiều bạn trẻ có thể kiếm thêm thu nhập cũng được mở ra. Lớp học trang trí quà biếu dịp Tết của chị Hồng Anh đã mở tới khóa thứ 28 sau 2 năm duy trì.
Với học phí 20 triệu đồng cho 15 buổi học, những bạn học viên bước ra từ lớp học này đã thu về mức thu nhập đáng kể mỗi dịp Tết cận kề.
Tết với nhiều người có thể là "mệt phết" nhưng cũng trở thành một dịp đặc biệt để học thêm những kỹ năng mới, những kỹ năng không chỉ giúp họ trở nên tự tin hơn mà còn giúp họ có được một nguồn thu nhập mà với nhiều người là một ước mơ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.