“Đêm qua anh ở đâu?” – Cái giá của danh vọng…

Là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lauren Weisberger, người nổi tiếng với tác phẩm The Devil wears Prada, “Đêm qua anh ở đâu?” là cái nhìn sắc sảo và hài hước về bộ máy chế tạo ngôi sao, về cái giá của thành công trên đất Mỹ.

Nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết, Brooke, là người luôn thích đọc tin lá cải về giới nổi tiếng trên tờ Last Night. Nhưng sở thích đó chỉ kéo dài cho đến khi cuộc hôn nhân của chính cô trở thành tiêu đề nóng hổi hàng tuần trong cuốn tạp chí đó.

Câu chuyện bắt đầu từ đêm định mệnh khi Brooke bị chàng nhạc sĩ bí ẩn Julian Alter hút hồn ngay khoảnh khắc anh cất lời hát Hallelujah trong một quán bar dưới tầng hầm. Năm năm sau ngày kết hôn, Brooke vui vẻ một mình đảm đương hai công việc để giúp chồng thỏa chí thực hiện ước mơ làm nhạc.
Sau hàng bao năm trời chơi nhạc ở các quán bar, Julian đã ký được hợp đồng với hãng Sony và tất cả phút chốc thay đổi khi Julian được mời biểu diễn trong chương trình Tonight của Jay Leno. Chồng của Brooke bước vào thế giới ngôi sao chỉ sau một đêm. Những cơ hội như mơ dồn dập đến mỗi ngày: một tủ quần áo hàng hiệu, một chuyến lưu diễn với Maroon Five, thậm chí cả một màn biểu diễn tại lễ trao giải Grammy.
Với Brooke, hương vị của sự nổi tiếng này ban đầu thật tuyệt vời bởi có ai không muốn được qua đêm tại khách sạn lừng danh Chateau Marmont hay đến thăm trường quay của một trong những show truyền hình ăn khách nhất? Nhưng đi cùng với danh vọng, người chồng dịu dàng của cô cứ ngày càng thưa mặt, thậm chí anh đang ở đâu đâu cả trong những đêm hiếm hoi hai vợ chồng bên nhau, cô cũng không biết.
Khi những lời đồn thổi về Brooke và Julian làm mưa làm gió trên các tạp chí lá cải, Brooke bắt đầu tự vấn lại cuộc hôn nhân của mình và buộc phải dàn xếp giữa những gì cô muốn và những gì cô thực sự cần...

‘ Bộ bốn tác phẩm ăn khách của Laura Weisberger­

Không chỉ hài hước, sắc sảo – những điểm đã làn thương hiệu cho phong cách viết của Laura Weisberger­- Đêm qua anh ở đâu? (tên gốc là Last Night at Chateau Marmont) đã đem đến một khía cạnh mới đầy xúc cảm trong ngòi bút của nhà văn best-seller này. Những câu chữ khơi gợi trong người đọc mối đồng cảm sâu sắc với các nhân vật và nỗi xót xa trước tình cảnh hôn nhân đứng bên bờ vực tan vỡ của họ.
Bên cạnh đó, sự trải nghiệm cá nhân của Lauren Weisberger khi viết cuốn sách càng làm cho từng trang sách trở nên chân thực.
Đã từng là trợ lý riêng cho cho Anna Wintour - tổng biên tập tạp chí danh tiếng Vogue, Weisberger bắt đầu viết báo và cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay The Devil wears Prada năm 2003. Cuốn sách dựa trên kinh nghiệm có thật của cô khi còn làm trợ lý riêng cho Anna Wintour đã trụ hạng hơn một năm trong danh mục bán chạy nhất của tờ New York Times, bộ phim chuyển thể cũng đạt thành công vang dội trên toàn cầu.
Các cuốn tiểu thuyết khác của cô như Everyone Worth Knowing, Chasing Harry Winston và mới nhất là Đêm qua anh ở đâu? đều nằm trong danh mục sách bán chạy của Sunday Times và New York Times.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.