Nhà tù Catanduvas, gần biên giới Argentina, là nơi giam giữ những tội phạm khét tiếng nhất của Brazil. Nhìn bề ngoài, đây cũng giống nhiều nhà tù khác ở Brazil nhưng nếu để quan sát kĩ đằng sau song sắt sẽ thấy sự khác biệt. Những phạm nhân ở đây đều đang miệt mài đọc sách.
Paulo Cezar, một trùm buôn bán ma túy đang thụ án tù 19 năm, nay đã trở thành một người ham đọc sách. Paulo Cezar cho biết, trước đây anh không đọc sách nhưng vì “ở đây chẳng có việc gì để làm cả nên tôi đọc nhiều hơn. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Đọc sách rất hữu ích vì tôi có thể học hỏi được nhiều. Không chỉ giúp giảm án tù mà nó còn mang cho tôi tri thức”.
Để được xét giảm án tù, các tù nhân sẽ có bốn tuần để đọc và sau đó viết một bài luận về nội dung cuốn sách đó để giám thị kiểm tra. Bài luận phải đáp ứng được các tiêu chí: Biết cách chia đoạn, không sai lỗi chính tả và viết đúng phong cách học thuật.
Hoàn thành mỗi cuốn sách có thể giúp tù nhân giảm án đến 4 ngày. Mỗi năm, tối đa họ có thể được giảm án tối đa 48 ngày nếu đọc hết 12 cuốn sách.
Bà Jocemara Rodriques, chuyên gia về phục hồi chức năng cho biết, “Ở đây có những tù nhân đã từng đọc những cuốn sách rất kinh điển, đòi hỏi trình độ hiểu biết về văn học thế giới”. “Tôi đã thấy có nhiều người có thể bình luận về các vấn đề rất phức tạp. Tôi thực sự bị ấn tượng”, bà Jocemara hào hứng.
Các nhà chức trách Brazil hi vọng chương trình này giúp những phạm nhân khi mãn hạn tù sẽ được khai sáng và có tầm nhìn rộng hơn về thế giới. Và khi quay lại cuộc sống đời thường, họ sẽ trở thành những người tốt hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.