Ở Sơn La có 12 dân tộc đang sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Thái. Bên cạnh làn da trắng hồng, con gái Thái từ nhỏ đã biết chăm sóc chỉn chu cho mái tóc của mình với những bí quyết đặc biệt, để tóc luôn đen huyền óng mượt. Gắn liền với suối tóc suôn mềm ấy, người Thái vẫn còn duy trì cho đến tận hôm nay một nghi lễ rất thiêng liêng có tên gọi là “Lúng ta” hay còn có nghĩa là lễ gội đầu. Nghi lễ này chỉ được tiến hành duy nhất một lần trong năm vào đúng ngày 30 Tết, tức là ngày cuối cùng của năm cũ, với ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu mong những điều may mắn, viên mãn cho năm mới.
Lễ hội gội đầu của người Thái
Nghi lễ này chỉ được tiến hành duy nhất một lần trong năm vào đúng ngày 30 Tết, tức là ngày cuối cùng của năm cũ, với ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu mong những điều may mắn, viên mãn cho năm mới.
Để chuẩn bị cho lễ “Lúng ta”, trước đó hàng tuần, các gia đình đã vo gạo nếp lấy nước. Nước gạo sẽ được đổ vào nồi, cất giữ cả tuần hoặc lâu hơn, để càng chua càng tốt. Đây là bí quyết đặc biệt của phụ nữ Thái để chăm sóc cho mái tóc của mình.
Đúng 12h trưa, hàng vạn người dân huyện Quỳnh Nhai đã có mặt tại phía bờ sông bên cây cầu Pá Uôn. Người chủ lễ đi đầu dẫn đoàn, theo sau là dàn trống chiêng đánh nhịp.
Tại bến sông, ông trưởng bản thay mặt người dân kêu lời khấn rằng:
Năm hết tết đến, tết đến tiễn cái cũ đi, cái tốt thì ta mang về
Cầu cho năm mới làm ăn phát đạt
Cái xấu cái cũ hãy đi xa, đi xa mãi, đừng bao giờ quay về nữa
Cái mới cho mọi người thêm nhiều may mắn...
Sau lời hát tiễn đưa, nghi lễ gội đầu chính thức được bắt đầu.
Vẻ đẹp huyền thoại của con gái Thái xưa nay vẫn được nhắc nhiều trong các áng văn thơ, nay được hiện lên trước mắt. Hàng trăm suối tóc dài, đen nhánh, mềm mại từ từ được buông xõa dưới dòng sông, hòa vào dòng nước.
Tất cả những gì không may mắn trong năm qua giờ đây đã không còn là nỗi bận lòng, nó sẽ được trôi chảy theo dòng nước, gợi lên những điều tốt đẹp cho ngày mai bước vào một năm mới thật tinh khôi.
Tục truyền rằng, xưa kia có một nữ tướng tên là Nàng Han. Có một hôm bà đi đánh giặc về vào đúng ngày 30 Tết, bà cho dân xuống gội đầu. Có gì khó khăn trong nhà, trong gia đình, trong huyện, trong xã trong bản, họ làm lễ này để tưởng nhớ bà, gội đầu đi để sạch sẽ, để mừng năm mới, ăn Tết mới vui.
Ông Điêu Văn Vinh - Bản Chẩu Quân, Xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: “Theo quan niệm của người Thái, nếu như ai chưa được gội đầu vào dịp 30 Tết thì coi như chưa gột rửa được những điều không may mắn, không tốt lành hay là ốm đau bệnh tật trong năm cũ và họ quan niệm rằng, những điều không may đó sẽ quay trở lại với họ trong năm mới. Bởi vậy, nghi lễ Lúng ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tin của con người đối với các đấng tâm linh, cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với họ trong năm mới. Cũng vì lẽ đó mà nghi lễ này đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được người dân Thái coi trọng và gìn giữ”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.