Ngôi làng nhiều búp bê hơn người sống tại Nhật

QA (Theo Straitstimes)

17/04/2019 17:43 GMT+7

VTV.vn - Thẳm sâu bên trong vùng núi, khắp các đường phố Nagoro không xuất hiện một bóng người mà chỉ có bóng dáng của các hình nộm có cỡ như con người.

Nagoro, cách Tokyo khoảng 550km về phía tây nam, được biết đến như thung lũng búp bê khi một cư dân địa phương, Tsukimi Ayano, bắt đầu đặt những con búp bê trên đường phố để tăng sự nhộn nhịp cho ngôi làng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên AFP, bà Ayano cho hay "chỉ có 27 người sống tại ngôi làng nhưng số bù nhìn gấp 10 lần như thế, vào khoảng 270 búp bê"

Tất cả đều bắt đầu từ 16 năm trước, khi bà Ayano tạo nên một con bù nhìn mặc quần áo người thật để đuổi chim trên vườn.

Ngôi làng nhiều búp bê hơn người sống tại Nhật - Ảnh 1.

Ảnh: dunyanews.

"Một người dân đi qua nhìn thấy nó và tưởng đó là bố tôi…Ông ấy mở lời chào nhưng đó lại là một bù nhìn", bà Ayano kể lại.

Từ đó, bà Ayano tiếp tục tạo nên những búp bê lớn làm bằng gỗ và giấy báo, bao phủ bởi vải và sợ len cho tóc. Chỉ mất 3 ngày để bà tạo nên một búp bê cỡ như người lớn và đặt quanh làng. Tất nhiên, chỉ cần tô thêm một chút màu hồng vào môi và má, các búp bê nhìn như người thật.

Ngôi làng nhiều búp bê hơn người sống tại Nhật - Ảnh 2.

Ảnh: Huffpost.

Bà còn tạo ra 12 búp bê nhỏ đặt ở bàn học tại trường học như học sinh đang học bài. Trường học đã đóng cửa từ 7 năm trước vì làng không còn trẻ em. Người trẻ nhất hiện nay đã 55 tuổi.

Ngôi làng nhiều búp bê hơn người sống tại Nhật - Ảnh 3.

Ảnh: theverge.com.

Bà Ayano nhớ lại khi bà còn trẻ, có khoảng 300 người dân và mọi người đều rất vui vẻ và sôi động, "Dân làng dần dần rời đi và ngôi làng trở nên trống trải. Tôi tạo nên nhiều búp bê để gợi lại ký ức khi ngôi làng còn sống động".

Hoàn cảnh của Nagoro không phải là duy nhất tại Nhật Bản và tình trạng tệ hơn khi nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới đang đối mặt với sự suy giảm dân số, tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ cao.

Nhật Bản đang trên đà trở thành quốc gia "siêu già" đầu tiên trên thế giới. Báo cáo mới nhất của chính phủ cho biết 27,7% dân số có độ tuổi từ 65 trở lên. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 37,7% vào năm 2050.

Theo các chuyên gia, khoảng 40% trong số 1.700 thành phố của Nhật đang đối mặt với sự suy giảm dân số.

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, khi nông nghiệp và lâm nghiêm đang là nền kinh tế chủ yếu, rất nhiều người dân Nhật sống tại các làng ngoại ô như Nagoro. Nhưng những người trẻ bắt đầu di cư đến Tokyo từ năm 1960, ông Takimi Fujinami, nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Nhật Bản cho biết.

Tổng thống Shinzo Abe đã đổ 10 tỷ yên vào các cùng ngoại ô nhưng điều đó chưa đủ ngăn cản người trẻ rời làng để đến Tokyo, ông Fujinami nói, "chúng ta cần tạo nên cộng đồng nơi người trẻ có thể định cư lâu dài".

Sau khi ngôi làng được nhiều người biết đến, nhiều du khách từ mọi nơi kéo về để xem các búp bê của bà Ayano.

Bà nói "Tôi hi vọng Nagoro sẽ sống lại và nhiều người đã bắt đầu đến đây tham quan…Tôi không biết tương lai Nagoro sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm búp bê".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.