Khác với vẻ bỡ ngỡ, rụt rè ngày đầu bước chân vào quân ngũ. Sau hơn 2 tuần, với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp cùng với sự miệt mài, hăng say rèn luyện, hơn 100 nữ chiến sĩ mới tại Trường Quân sự Quân khu 7 đã bắt nhịp với các chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện trong Quân đội. Nắng gió thao trường có thể khiến các cô gái sạm đen nhưng chững chạc, rắn rỏi hơn nhiều.
Trời nắng gắt đổ xuống khu vực huấn luyện như thử sức các nữ chiến sĩ mới. Vượt qua những khó khăn, dưới sự hướng dẫn tận tình của các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, hơn 100 nữ chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ. Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phương Ngọc, Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: "Những ngày đầu tập các động tác điều lệnh rất khó khăn bởi chúng tôi là "phái yếu" nên không mạnh mẽ, thuận lợi như những tân binh nam nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không ngại khó, ngại khổ".
Chăn màn đã vuông vức, sắc cạnh. Giày dép được xếp ngay hàng. Trang phục chỉn chu. Thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt hằng ngày. Tuy thời gian nhập ngũ chưa lâu, nhưng các nữ chiến sĩ đã cứng cáp hơn trong màu áo xanh bộ đội. "Tôi tự hào với màu xanh áo quân nhân và tôi tự hào là một nữ quân nhân, những ngày đầu vào đây tôi cảm thấy lo lắng vì lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương, xa bạn bè. Vào đây tôi sợ mình là con gái, khá yếu đuối so với những bạn nam đi nghĩa vụ, nhưng tôi đã tập làm quen dần với đồng chí, đồng đội, các bạn rất là hòa đồng, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau". Chiến sĩ Trần Thị Thắm, Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 tâm sự.
Nữ chiến sĩ mới gấp nội vụ vuông vức, sắc cạnh (Ảnh: Lê Trầm)
Người chỉ huy không chỉ rèn từng động tác, mà còn phải sâu sát, nắm bắt tâm lý để giúp nữ chiến sĩ mới vượt qua trở ngại. Đó là kinh nghiệm huấn luyện nữ chiến sĩ mới của Trường Quân sự Quân khu, vì thế, cán bộ các cấp đã nhanh chóng thăm hỏi, động viên tinh thần và tìm hiểu năng khiếu, nguyện vọng của các nữ chiến sĩ ngay từ khi mới về đơn vị. Chính trị viên phó đại đội được bố trí cán bộ nữ để thuận tiện trong quản lý, nắm bắt tư tưởng, tháo gỡ vướng mắc của các chiến sĩ nữ.
Trong những buổi huấn luyện trên thao trường, hay những giờ giải lao, giờ nghỉ, ngày nghỉ, Thượng úy QNCN Cao Thị Vân, Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 đều sâu sát giúp đỡ những nữ chiến sĩ mới. Chị chia sẻ: "Nhớ nhà, nhớ người thân, chưa quen với nền nếp là tâm trạng chung của các nữ chiến sĩ khi mới về đơn vị. Vào đây chúng tôi coi các em như con, em trong gia đình, hằng ngày giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất, động viên các em từng bước đi lên".
Thượng úy Lê Đình Nhật Linh, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 cho biết: "Thể chất, thể trạng của chiến sĩ nữ không được như chiến sĩ nam nên trong các hoạt động quân sự đặc thù gặp nhiều khó khăn, vì thế đội ngũ cán bộ chúng tôi luôn thay đổi phương pháp sao cho phù hợp. Trong các giờ nghỉ thì đơn vị luôn xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tổ chức các giải bóng chuyền cho các chiến sĩ nữ tham gia."
Cường độ huấn luyện ngày càng cao, các bài huấn luyện ngày càng khó dần, sẽ là thử thách và cơ hội để các nữ chiến sĩ tiến bộ, trưởng thành hơn. Những cô gái trẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau đang mang trong mình quyết tâm, nhiệt huyết hiện thực hóa ước mơ gắn bó lâu dài trong môi trường quân ngũ. "Mỗi người chỉ có một đời để cống hiến thì chúng tôi lựa chọn con đường bảo vệ Tổ quốc, mặc dù phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực mỗi ngày, vì màu áo đang mang". Đó là quyết tâm chung của những nữ chiến sĩ.
Lưu giữ kỷ niệm những ngày đầu quân ngũ (Ảnh: Lê Trầm).
Nữ chiến sĩ tự tin, trưởng thành qua từng ngày huấn luyện (Ảnh: Lê Trầm).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.